Thơ và Nối thơ của Phạm Sinh

Ngày đăng: 03:02 05/02/2017 Lượt xem: 457

THƠ VÀ NỐI THƠ CỦA PHẠM SINH

 

 

 

TRONG TA CỘI NGUỒN.

 


Ai mà chả có Quê hương.
Cho dù đang ở nẻo đường phương xa
Xuân về nhớ lắm quê nhà.
Nao nao tấc dạ trong ta cội nguồn...

 

Dù ta đi khắp muôn phương
Nhưng sao ta thể quên đường về quê?
Bờ tre, giếng nước triền đê…

Hồn thiêng nâng bước ta về cố hương.

 

 

Phạm Sinh

 

 

HỘI XUÂN

 

 

"Rộn ràng trống giục hội Xuân.
Dùng dằng giã bạn níu chân người về.
Ba tầm (*) lúng liếng nghiêng che.
Càng như hé mở nét quê rạng ngời.
"Đừng về...Người ở " - Ơi người!.
Nao lòng câu hát ,khôn rời được nhau.
Diết da hẹn đến hội sau.
Tứ thân đàm ướt ...trao nhau nụ cười."

 

Nguyễn Tất Đình Văn

 

 NỐI THƠ

 

Kinh Bắc xứ sở tình người

 Hồn câu Quan họ níu người lãng du

Yếm đào em đến Hội đu

 Hẹn người ơi ở - Mai dù Hội tan...

Câu Quan họ thật nồng nàn

Nắng Xuân đổ mật thêm vàng nhành mai

Hội Lim - Ai đó chờ ai ?

Người ơi! Tan hội - Sớm mai đừng về …

--------------------------------------------

(*) – Nón ba tầm

 

 

 

Phạm Sinh

 

 

CAO NGUYÊN

MỘT SẮC TRỜI TRONG ĐỪNG VỀ

 

 

"Chia tay miền đất cà phê .
Anh về sống với hương quê lúa đồng . 
Cao nguyên một sắc trời trong . 
Tình em in đậm trong lòng thơ tôi

Người về nơi ấy xa xôi .

Vẫn còn thương nhớ đất trời Cao nguyên"

 

Phương Liên

 

NỐI THƠ

 

Nghe ai hát khúc “còn duyên”

Ngỡ Sông Cầu giữa Cao nguyên rạng ngời

Câu quan họ đấy người ơi!
Uống từng câu hát mà tôi ấm lòng
Về quê lúa bạn nhớ không
Cao nguyên một sắc trời trong… đừng về

 

 

Phạm Sinh

 

HƯƠNG XUÂN

 

Hương xuân vương vấn đâu đây
Tháng Ba chan chứa vơi đầy tình xuân
Hương thơm chanh bưởi ngất ngây
Trao vào nỗi nhớ tháng ngày bên nhau....

 

Nhớ hồi mùa của hoa cau

Đông tàn nhưng sắc cánh trầu vẫn tươi

Đừng về nhé - Hỡi người ơi!

Xuân mai lại hẹn - Bạn, tôi tâm đầu

 

Xuân mai vẫn điệu mời trầu
“Không ăn cầm lấy cho nhau vừa lòng”

Chưa xa lòng đã thầm mong
Tay trong tay ngỡ xuân không mãn kỳ.

 

 

Phạm Sinh

 

 

SẮC MÀU HỒN THƠ

 

Bằng lăng tím; Phượng hồng đào
Sắc màu như đã lạc vào hồn thơ

Tím tình yêu, tím ước mơ (1)
Hồng đào để một vần thơ … gã khờ (2)

 

Hoa ơi! Đến hẹn lại chờ

Hè này; hè nữa vẫn mơ tím… hồng

Hoa ơi! Hoa có biết không?

Sắc màu hồng, tím khiến lòng tôi … say.

 

 

 

Phạm Sinh

 

tin tức liên quan