Giới thiệu Chùm thơ của Hội viên TS Phạm Văn Việt ***

Ngày đăng: 09:07 07/02/2017 Lượt xem: 458

CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN PHẠM VĂN VIỆT

 

 

 

 

Tác giả Phạm Văn Việt

 

 

BẠN THƠ

 

Mỗi dịp xum vầy với bạn thơ

Trêu nhau anh dại, chú mình khờ

Tay nâng chén rượu trao điều ước

Óc lựa câu từ gửi giấc mơ

 

Lục bát vần hay mong được đến

Đường thi luật vững đã ngồi chờ

Đời vui tâm sáng lòng thanh thản

Ai bảo thi nhân sống ngẩn ngơ!

 

 

 

 

TÌNH ĐỜI

 

Tình đời vốn tựa áng thơ hay

Đại phúc cho ai sống kiếp này

Bỏ lỡ, ngàn năm còn tiếc ngẩn

Lưu truyền vạn thuở vẫn mê say

 

Con ong biết đến bông hoa ngọt

Loài bướm hiểu gì quả ớt cay

Quý trọng tình huynh và nghĩa đệ

Người người sẽ chắp cánh cao bay!

 

 

Phạm Văn Việt

 

tin tức liên quan