Chùm thơ Đinh Dậu của Lê Ba

Ngày đăng: 10:56 14/02/2017 Lượt xem: 497

CHÙM THƠ CỦA LÊ BA

CHÀO ĐINH DẬU

 

Thế là năm Khỉ chia tay

Trải bao sóng gió, gánh đầy bão giông

Liên miên bão lũ miền Trung

Lại thêm nắng hạn tột cùng đắng cay

Cùng nhau nối những vòng tay

Với nhiều nghĩa cử đong đầy yêu thương

Động trời, động đất khôn lường

Lại thêm động biển càng thương dân mình

Nâng niu trân trọng nghĩa tình

Gieo thành nốt nhạc quân hành vào xuân

Giao thừa lòng dạ bâng khuâng

Nghe tiếng gà gáy vui chân lên đường

Dẫu lòng còn những tơ vương

Kiến tạo, khởi nghiệp cát tường chờ ta

Đường đi còn đó phong ba

Lòng dân, ý Đảng nở hoa bốn mùa

Lê Ba

Hội viên TS - Hội Luật gia - Gia Bình

 

 

CÓ MỘT GIA BÌNH

 

Có một Gia Bình địa linh

Mắt rồng thiêng sinh nhân kiệt

Cao Lỗ bỏ mình vì nước

Tận trung, tận hiếu tới cùng

Có một Gia Bình anh hùng

Xuân đi vang lời Sát thát

Tinh Kỳ rợp bến Bình Than

Hào khí Đông A quyết chiến

Có một Gia Bình văn hiến

Đình, chùa, đình miếu uy nghi

Một Lê Văn Thịnh dạy vua

Một thiền Trúc Lâm tam tổ

Có một Gia Bình, thương nhớ

Mênh mang con nước đầy vơi

Dòng lai soi bóng mây trời

Ngọt ngào câu hò bến Đợi

Có một Gia Bình đổi mới

Thơm da, thắm thịt từng giờ

Huân chương tô thắm sắc cờ

Ngân vang lời ru đất mẹ

 Lê Ba

Hội Luật Gia- Gia Bình

 

LÍNH NHÀ GIÀN

 

Nhà giàn giữa biển khơi mênh mông

Là Tổ quốc muôn đời ở đó

Cha tiễn con lên nhà giàn sóng gió

Nối đời gìn giữ biên cương

Con hy sinh cha lại lên nhà giàn

Nhận kỷ vật nhành san hô biển

Thấm máu xương con dâng hiến

Cho đất trời biển đảo bình yên

Mẹ mất con không về biển động

Giọt lệ rơi vái vọng quê nhà

Mẹ hiền ơi thương đứa con xa

Vì biển đảo chưa về tang mẹ

Ngày cưới lính nhà giàn không về

Đêm tân hôn người thương rơi lệ

Lính nhà giàn hy sinh là thế

Cho biên cương biển đảo bình yên.

Lê Ba

Hội Luật gia - Gia Bình

 

 

 

 

tin tức liên quan