Thơ của tác giả Mai Thanh Tịnh

Ngày đăng: 08:21 20/02/2017 Lượt xem: 495

 

 

 

ĐÓN EM VỀ

(Tặng em Diễm Mai)

 

Lăn lội tìm em từ nơi thương nhớ

Suốt chặng đường dài câu thơ viết dở

Mải miết góc trời, chân mây rộng mở...

Vẫn mịt mùng se lạnh buổi cô đơn !

 

Bỏ quên em sau sóng bệnh chập chờn

Lòng tê tái mây đen vờn cuộc sống

Hỏi vì sao, lắm khoảng trời gió lộng?

Để lòng ta nhiều khắc khoải, lo âu?

 

Đã nhiều đêm trăn trở suốt canh thâu

Tìm nghĩa trước, ngóng tình sâu đã mất

Để hôm nay thăm vòng quay thương nhớ

Giữa trang thơ viết dở đón em về!

 

02/02/2017

Mai Thanh Tịnh

 

 

KÝ ỨC MỘT CHUYẾN ĐI

(Tặng gia đình anh chị Bảng Thi – Sài Gòn)

 

Tạm biệt cháu con anh chị em tôi

Về Hà Nội sao lòng bâng khuâng nhớ

Suốt bốn ngày trong niềm vui cởi mở

Đón nhận tình yêu anh chị cháu con...

 

Đến thăm dinh độc lập mốc vàng son

Ký ức vọng... Bừng lên ngày giải phóng !

Ngày dân Việt vùng lên đòi sự sống

Mỹ đầu hàng, hòa bình đã về ta.

 

Đoàn chúng tôi thăm nhà thờ Đức Bà

Kiến trúc cổ một thời kỳ Pháp thuộc

Quyền tín ngưỡng dân Việt Nam có được

Cha ông mình đã phải đổ máu xương

 

Đến Cần Giờ lòng những bao vấn vương

Bởi nơi đây dệt thêu thời thơ ấu.

Rừng đước, tràm một thời thấm máu.

Lớp lớp điệp trùng canh giữ biển khơi!

 

Đàn khỉ con hóm hỉnh chạy rong chơi

Tíu tít hát ca như mùa trẩy hội

Nước thủy triều, hẹn giờ về vang dội

Ào ạt, dâng... nâng, đẩy lướt con thuyền !

 

Chiều ráng đỏ nhuộm... tươi đường vệ cỏ

Bụng căng tròn trâu gõ mõ gọi về

Thánh thót ca đờn tài tử say mê

Bên quán nhỏ thơm nướng mùi tôm cá.

 

Lên xe về còn ngắm bao cảnh lạ

Đất nước Việt Nam tươi đẹp vô cùng

Thiên nhiên, con người hóa sắc vui chung

Một lần qua thăm lòng nhung nhớ mãi

 

10/2/2017

Mai Thanh Tịnh

tin tức liên quan