Chùm thơ của Hoàng Đắc Mưu Chủ tịch Hội TS huyện Gia Bình – Bắc Ninh

Ngày đăng: 04:18 23/02/2017 Lượt xem: 494

Chùm thơ của Hoàng Đắc Mưu

Chủ tịch Hội TS huyện Gia Bình - Bắc Ninh

 

 

 

NƠI ẤY TRƯỜNG SƠN

 

Có ở đâu trên thế giới này

Có một đường Trường Sơn

Suốt gần sáu nghìn ngày đêm không ngơi nghỉ

Đường là bát quái trận đồ chống Mỹ

Có một không hai ở thế kỷ hai mươi

Đường mở ra từ trái tim người

Việt Nam- Hồ Chí Minh vĩ đại

Đường là khúc tráng ca âm vang mãi

Hôm nay và mai sau

Trên thế giới này có nơi đâu

Một con đường mưa dầu nắng lửa

Suốt gần sáu nghìn ngày đêm đạn bom không ngơi nổ

Và chất độc da cam hủy diệt bạo tàn

Đường Trường Sơn vẫn vững vàng

Dáng đứng Việt Nam bất khuất

Cả người và đất

Quyết giải phóng miền Nam- thống nhất nước nhà

Năm mươi tám năm rồi

Cuộc chiến đã lùi xa

Đất nước đang nở hoa kết trái

Đường Trường Sơn

Bản tình ca của những chàng trai, cô gái

Tuổi mười tám, đôi mươi xanh mãi với thời gian

Nơi ấy Trường Sơn- đất nước Việt Nam

 

 

 

Tháng 2/2017

 

 

EM CÙNG ANH

 

Em cùng anh về Xuân Sơn, Long Đại

Thăm những dòng sông bến bãi

Nơi chúng mình để lại cả thời xuân

Nơi đã in dấu những bàn chân

Và tiếng gọi tìm nhau bao lần bom Mỹ dội

Túi nilon gói thi hài đồng đội

Trăng nghiêng nghiêng đầu núi thẫn thờ

Rừng cây không lá ngẩn ngơ

Chim kêu cành cụt bơ vơ khoảng trời

Ta vào tìm lại một thời

Đồng chí, đồng đội tình người Trường Sơn

Để lòng mãi mãi không quên

Đem cả mạng sống máu xương xây đời.

 

 

 

Tháng 10/2014

 

 

TÌNH ĐỒNG ĐỘI

 

Tôi thắp tuần hương trên mộ

Đốt sáng lên ngọn lửa

Thời đạn bom, gian khổ cùng nhau

Chúng ta có toan tính gì đâu

Cái thiệt, hơn còn mất

Chỉ mong đánh thắng Mỹ

Giải phóng Miền Nam- nước nhà thống nhất

Sống hòa bình độc lập tự do

Hồn bạn linh thiêng xin hãy nhận cho

Nén tâm nhang của tình đồng đội

 

 

 

 

Nghĩa trang Trường Sơn

Tháng 10/2014

Hoàng Đắc Mưu

 

 

tin tức liên quan