Thơ: Bên kia dòng suối (P3-4)

Ngày đăng: 06:53 05/03/2017 Lượt xem: 480

 

BÊN KIA DÒNG SUỐI

 

3-

Nhớ chiều em tím môi sim

Nhớ câu em hát trái tim của rừng

Hái rau câu cá đã từng

Gửi trao lời hẹn thẹn thùng đầu non

Xa quê vào với Trường Sơn

Gặp nhau là nhớ là thương sớm chiều

Gió Lào cháy má yêu kiều

Bom kia đạn nọ đã nhiều buồn đau

Vàng da sốt rét mắt sâu

Mà em vẫn cứ hát câu “đừng về”

“Người ơi người ở” sơn khê

Con dường ra trận tiếng xe giục lòng

Yêu thương ta giấu vào trong

Chiến trường khói lửa… Ai mong ai chờ!

Nỗi lòng khao khát mộng mơ

Vầng thương em gửi vần thơ cháy lòng…

Giờ còn gì nữa mắt trông

Hoa lau trắng xóa, vầng trăng im lìm…

 

4-

Bên kia dòng suối anh tìm

Rừng cây rậm rạp bìm bìm giăng dây

Đón em về với mẹ này

Linh thiêng lên tiếng mây bay thẩn thờ

Thời gian lấp kín đôi bờ

Con chim “khắc phục” ngẩn ngơ đường về

Đâu là tảng đá mộ kề

Đâu là lối cũ sớm khuya lối thường?

Đây rồi hòn đá nhớ thương

Đào lên dấu của lược gương một thời!

Nghẹn ngào tiếng khóc rụng rời

Thương yêu ôm cả đất trời vào em…

Chào con đường, chào suối Nem

Em về… mây nhớ nỗi niềm thôi bay!

Đi theo dòng suối chiều này

Chập chờn mơ thực trăng ai trắng ngần

Suối reo hay tiếng ai ngân

Hai bờ dòng suối ngàn năm vẫn là…

 

HỒ BÁ THÂM

tin tức liên quan