Chùm thơ 8-3 của Trần Thanh Hà Lữ đoàn 532 - Binh đoàn 12 Tại Đà Nẵng

Ngày đăng: 05:09 07/03/2017 Lượt xem: 515

CHÙM THƠ 8-3 CỦA  TRẦN THANH HÀ
LỮ ĐOÀN 532 - BINH ĐOÀN 12 TẠI ĐÀ NẴNG

 

 

 


 

"Nhân ngày 8-3 chúc một nửa thế giới ngập tràn yêu thương..."

 

 

 

NÓI VỚI ANH

 

Em chẳng ước nhiều trong ngày 8 tháng 3
Những bữa tiệc xa hoa hay món quà đắt giá
Em chỉ ước một tấm lòng cao cả
Biết thương yêu chia sẽ những khi cần

 

Em ước ngày nào cũng rạo rực sức xuân
Để anh thấy cuộc đời này mới mẻ
Em vẫn ước mình luôn luôn tươi trẻ
Anh khao khát mong về sau những chuyến đi xa

 

Em chẳng bao giờ so sánh với người ta
Nhưng vẫn muốn được bằng em, bằng chị
Ngày 8 tháng 3 có bao giờ anh nghĩ
Em muốn điều gì anh có biết không anh?

 

Em những ước mong có được tấm chân thành
Là vững chãi một bờ vai để tựa
Là rộng vòng tay như ngày đầu anh đã hứa
Để em thấy yên lòng khi sóng cả, cuồng phong

 

Em chẳng ước mơ nhiều nhưng vẫn thầm mong
Một bó hoa tươi cho những lần sinh nhật
Trao tận tay em bằng tấm lòng chân thật
Đơn giản thôi nhưng rất đỗi ngọt ngào

 

Anh biết không sẽ hạnh phúc biết nhường nào
Khi đông đến mà không hề thấy lạnh
Và em thấy mình vẫn luôn đủ mạnh
Để đi đến bến bờ hạnh phúc đó anh ơi.

 

 

 

 

Đà Nẵng 07 tháng 3 năm 2017


 

VUI CHÚC 8-3

 

Hôm nay mồng 7 tháng 3
Ngày mai mới thực của bà, bà ơi
Hoa thì tôi chuẩn bị rồi
Chỉ chờ đúng dịp tôi thời mang ra
Đơn sơ mộc mạc thôi mà
Nhưng là tất cả tình ta ngọt ngào
Em ơi không kể ngày nào
Tình anh vẫn cứ dạt dào như xưa
Cho dù ngày nắng ngày mưa
Cho dù chiều,tối ,sáng, trưa mặc lòng
Ngày nào anh cũng hằng mong
Em là hoàng hậu ở trong anh rồi.

 

 

 

Trần Thanh Hà
Lữ đoàn 532 - Binh đoàn 12 
Tại Đà Nẵng

tin tức liên quan