Cô gái cấp xăng trên Tây Nguyên

Ngày đăng: 08:06 08/03/2017 Lượt xem: 522

                              

 

                CÔ GÁI CẤP XĂNG TRÊN TÂY NGUYÊN

 

                                                                     Luật gia  Lê Hải Nam

                             ( Phó Chủ tịch Hội Đường ống – Xăng dầu TS Thanh Hóa )

 

Gặp em trên Trường Sơn.

Nơi dòng sông mang lửa.

Em nhẹ nhàng mời nước.

Hiền hậu và đoan trang.

               ***

Đêm nằm anh mơ màng.

Tây Nguyên trời lộng gió.

Kìa bóng hình ai đó.

Làm men lòng anh say.

               ***

Giặc bắn phá đêm ngày.

Em vẫn không lùi bước.

Bom bi rồi pháo kích.

Dòng xăng vẫn chuyển đầy.

               ***

Xe anh vừa lăn bánh.

Chợt nghe tiếng mưa rơi.

Nhìn anh em mỉm cười.

Xua đi từng nỗi nhớ.

             ***

Xe đi rồi xe tới.

Từng đoàn nối đuôi nhau.

Em giơ tay vẫy chào.

Chờ đợi em anh nhé.

               ***

Tuổi em trăng tròn lẻ.

Anh mười chín đôi mươi.

Kỷ niệm  đẹp trong đời .

Trên dòng sông mang lửa.

 

tin tức liên quan