"Người đưa đò thầm lặng" - Thơ: Lê Bích Ngọc

Ngày đăng: 09:27 18/11/2021 Lượt xem: 373
 
NGƯỜI ĐƯA ĐÒ THẦM LẶNG
( Kính tặng các thầy cô nhân ngày NGVN 20/11)
 
Bao lần chở khách sang sông
Mấy ai ngoảnh lại ngóng trông bến bờ
Từ ngày bé nhỏ ngây thơ
Được thầy rèn chữ i tờ tròn vo
 
Tháng năm người vẫn đưa đò
Miệt mài khuya sớm chăm lo trồng người
Bảng đen bụi phấn rơi rơi
Phủ lên mái tóc ngỡ trời toả sương
 
Tình yêu trải khắp cung đường
Nắng mưa dầu dãi bụi vương lớp dày
Hỏi thầy có mỏi đôi tay
Đò đưa tri thức tháng ngày dõi theo
 
Sóng to chẳng ngã tay chèo
Trồng nhân hái quả ươm gieo nghĩa tình
Một lòng cống hiến hy sinh
Không ngừng phấn đấu hết mình vì dân
 
Ngày vui trò viết mấy vần
Nhân ngày Nhà Giáo tri ân cô thầy
Nhớ người ươm giống trồng cây
Giúp con thành đạt ơn này mãi mang
 
Thầy ơi mười bốn chữ vàng
Bác Hồ trao tặng vẻ vang sáng ngời(*)
Chữ THẦY toả rạng muôn nơi
Cho từng lớp trẻ suốt đời noi gương .


Ngày 16/11/2021
Bích Ngọc
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472
Chủ nhiệm Trang thơ: Những vần thơ và người lính

------------------------------------
(*) câu nói của Bác Hồ trao tặng :
" Vì lợi ích mười năm trồng cây
Vì lợi ích trăm năm trồng người "
tin tức liên quan