"Nghề ươm trồng" - Thơ: Nguyễn Danh Bình

Ngày đăng: 11:14 19/11/2021 Lượt xem: 417
 
       DÂN TỘC TA TỪ LÂU VỐN CÓ TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP :"TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO ". BÁC HỒ CŨNG KHẲNG ĐỊNH: "KHÔNG CÓ THẦY GIÁO THÌ KHÔNG CÓ GIÁO DỤC .NHIỆM VỤ CỦA THẦY CÔ GIÁO LÀ RẤT QUAN TRỌNG VÀ RẤT VẺ VANG ",VÀ CỐ THỦ TƯỚNG PHẠM VĂN ĐỒNG CŨNG ĐÃ NÓI :NGHỀ DẠY HỌC LÀ NGHỀ CAO QUÝ, NGHỀ SÁNG TẠO NHẤT TRONG CÁC NGHỀ SÁNG TẠO ". 
         VÀ ĐÂY - MẤY VẦN THƠ CỦA MÌNH, TÔI GỬI ĐẾN ĐỂ TRI ÂN CÁC THÀY CỐ GIÁO. NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11).
 
NGHỀ ƯƠM TRỒNG
 
Suốt đời lặng lẽ "ươm trồng"
Nắng mưa cũng chẳng kể công tháng ngày
Niềm vui hạnh phúc đong đầy
Nụ mầm tươi tốt xanh cây nhú chồi
Nhọc nhằn chăm chút cây đời
Hiến dâng gìn giữ giống nòi Rồng Tiên
Chỉ là phấn trắng, bảng đen
Mà thầy trao gửi cho em bao điều
Thương thầy mái tóc bạc nhiều
Ngọt ngào lời giảng sáng chiều ngân vang
Cho dù vất vả gian nan
Tháng ngày thầy đã ươm vàng giấc mơ.
 

Bắc Giang ngày 19-11-2021
Nguyễn Danh Bình
Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị tại Bắc Giang

 
tin tức liên quan