Chùm thơ về ngày 20-11 của Phạm Thanh Bình

Ngày đăng: 03:08 19/11/2021 Lượt xem: 326
 
NHỚ MÃI ƠN THẦY
(Kính tặng các Thầy Cô nhân ngày 20-11)
 
Chiều Đông đến bước chân thầm lặng
Bao năm xa áo trắng vẫn còn
Công thầy năm tháng như non
Đưa bao trò nhỏ đến tròn vinh quang
 
Hy sinh cả chẳng màng danh lợi
Ươm cây trồng gửi tới ngày sau
Gieo bao hoa trái xanh màu
Gặt thêm quả ngọt kết câu ân tình
 
Thầy vẫn mãi cười xinh chăm sóc
Khuyên các trò gắng học thành công
Bao ngày Thầy vẫn chờ mong
Con đường tri thức nỗi lòng ước ao
 
Trên bục giảng tự hào trí lực
Sáng tâm ngời thiên chức người cha
Tình thương luôn mãi đậm đà
Con đường gian khó hiểu xa biết nhiều
 
Luôn nhẫn nại sớm chiều đưa đón
Tóc điểm màu gởi trọn yêu thương
Tiễn bao trò nhỏ lên đường
Trải bao mưa nắng điểm sương tóc thầy
 
Bên giáo án mỗi ngày như vậy
Ngọn đèn vàng chứa đậy yêu thương
Gửi vào tâm huyết tới trường
Mong cho trò nhỏ tấm gương rạng ngời
 


CÔNG ƠN
 
“Cô gom hạt giống gieo trồng
Ươm trên đất tốt đơm bông trĩu cành”

( Khoán thủ thơ lục bát ), câu khoán mượn
 
CÔ chăm từng quả ngọt lành
GOM về ươm hạt trái xanh muôn đời
HẠT đều trong đất xốp tơi
GIỐNG thơm trái tốt tuyệt vời làm sao
GIEO bao công sức thuở nào
TRỒNG vào đất quý công lao bao ngày
 
ƯƠM nhiều hoa trái mê say
TRÊN cây ra quả lòng Thầy thấy vui
ĐẤT gieo khoáng chất đậm mùi
TỐT bàn tay ấm quả tươi kết thành
ĐƠM nhiều lộc nhú màu xanh
BÔNG sai trĩu quả mỗi nhành trái to
 
TRĨU vai gánh vác con đò
CÀNH sau chín hạt Cô trò nhìn trông
CÔ GOM HẠT GIỐNG GIEO TRỒNG
ƯƠM TRÊN ĐẤT XỐP ĐƠM BÔNG TRĨU CÀNH
 

Phạm Thanh Bình
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
tin tức liên quan