Tháng ba Trường Sơn - Thơ Tạ Thị Hoán

Ngày đăng: 10:50 15/03/2017 Lượt xem: 491

        Tháng ba  TRƯỜNG SƠN

(Kính tặng nữ CSTS nhân kỷ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 8/3/2017)

Tháng ba Trường Sơn

Mưa rừng, vắt núi

Em hái măng rừng kiếm củi nấu cơm

Anh đội mưa bom bảo vệ tuyến đường

Cùng ngắm mưa rừng, cùng thương con suối

Nước thượng nguồn đổ về mất lối

Chờ đợi mưa tan!

Em hỏi anh ơi! Sao có Khe Đĩa, Khe Diêm,

Đỉnh U Bò rồi lại dốc Đồng Tiền

Ngầm Ta Lê, Cua chữ A, Đèo Pu-La Nhích...***

Và:

Anh hãy là A Mẹ, nghe anh

Che trở cho em là A con anh nhé!

Anh gật đầu làm em không hỏi nữa

Ý nghĩa những địa danh của con đường...

Ánh mắt đắm chìm, nhung nhớ yêu thương

Chúng mình có nhau từ buổi đó.

 

Mùa mưa qua nhanh rồi bao mùa khô nữa

Ta đi theo huyền thoại của con đường

Trường Sơn anh hùng”- trọn nghĩa yêu thương

Của miền Bắc thân yêu với miền Nam ruột thịt

Đồng đội ơi! Xa lâu rồi thời lính chiến

Tháng ba về! - Sao khắc khoải nhớ Trường Sơn!

Tạ Thị Hoán

Chủ tịch Hội TTTS huyện Kim Bảng Hà Nam

_____________________________________

* Khe Diêm, Khe Đĩa, U Bò, Dốc Đồng Tiền,                         

Ngầm Ta Lê, Kua Chữ A, Đèo Pu-La Nhích

Là những trọng điểm đánh phá của giặc mỹ

trên đường 20 Quyết Thắng.

 

tin tức liên quan