Chùm thơ về ngày Nhà giáo Việt Nam của tác giả Thân Thế

Ngày đăng: 11:19 21/11/2021 Lượt xem: 290

Chùm thơ về ngày Nhà giáo Việt Nam của tác giả Thân Thế
 
ANH LÀ LÍNH ANH CŨNG LÀ THẦY
 
Vượt suối đèo trong sương lạnh giá
Đêm tối tăm, bản làng xa xăm
Lớp học chông chênh lưng chừng núi
Vách nứa đơn sơ, mái cỏ tranh
 
Anh là lính, anh cũng là thầy
Ngọn đèn heo hắt gió lùa ngang
Súng khoác ngang lưng, tay cầm phấn
Gieo chữ vui cùng các em thơ
 
Anh dạy các em cách chào thưa
Cách ngồi ngay ngắn, cách đánh vần
Nắn từng nét chữ cho em nhỏ
Rèn cách cộng trừ, cách nhân chia …
 
Dạy các em thơ biết vâng lời
Chăm ngoan học tốt để nên người
Yêu đồng bào, bản làng thân thuộc
Yêu Tổ quốc mình bốn nghìn năm !
 
Tiếng anh như tiếng của đại ngàn
Ấm từng câu giảng, từng lời khuyên
Suối nguồn như hiểu lòng anh đó
Róc rách chảy đều theo tiếng anh .
 
Bản làng ta đó chốn biên cương
Có anh người chiến sĩ biên phòng
Đêm đêm miệt mài gieo con chữ
Gieo những “ mầm xanh” của tương lai .

Thân Thế
 
NGƯỜI THẦY GIÁO CÔNG NHÂN
 
Người công nhân cứ đi về lặng lẽ
Khu phố nghèo, trẻ bùn đất lấm lem
Những đứa trẻ hồn ngây thơ trong trẻo
Quây quần bên nhau cùng học cùng hành
 
Thương lũ trẻ một ngày kia thất học ?
Hơn mười năm anh kèm cặp không tiền
Sáng công nhân, tối anh là thầy giáo
Lớp học đơn sơ nhưng đượm nghĩa tình
 
Lớp học anh là túp lều dựng tạm
Là căn phòng chật chội chen chúc nhau ...
Nhưng thầy trò luôn keo sơn gắn bó
Luôn vượt qua mọi trở ngại gian lao
 
Chẳng bằng cấp mà cũng không nghiệp vụ
Chỉ có tấm lòng nhiệt huyết trong anh .
Khi trái tim cho đi không nhận lại
Là cả bầu trời chắp cánh tương lai !
 

( Bài thơ viết vì sự ngưỡng mộ đến người “ Thầy giáo” công nhân Hoàng Trọng Khánh ở quận 9 – Tp Hồ Chí Minh ) .
 
Thân Thế
Thôn Văn Thế , xóm 2 ( cũ ) – Sơn Lộc - Can Lộc – Hà Tĩnh . Điện thoại 0986408009 .
tin tức liên quan