Thơ Trần Hữu Chiến CCB Nam Định
Quê bạn
Vẫn dòng “sông Đuống nghiêng nghiêng”
Làng nay lên phố mênh mang đôi bờ
Hàng tre in dấu nét xưa
Cầu mới nối nhịp đôi bờ bắc ngang
Thuận Thành quan họ Bắc Giang
Cháu con cưới hỏi xốn xang xum vầy
Lính già vui gặp nhau đây
Một thời trẻ, một thời trai... một thời
Dấu ấn
Gạch nâu xây tháp Mỹ Sơn
“Sa Huỳnh” đàn đá âm rờn – nghe xanh
Trống đồng một thuở hùng anh
Hùng Vương nguồn cội rành rành trời Nam
Tên đồng nỏ cứng Văn Lang
Lạc Hầu, Lạc Tướng mãi càng uy danh
Yên Bình ngắm trống hoa văn
Bầy chim Lạc Việt dăng mành ngàn xưa!
Đất trời đã trải nắng mưa
Giữ yên dấu ấn bốn mùa biển xanh
Trần Hữu Chiến
Thôn Vị Dương, xã Mỹ Xá, TP Nam Định
ĐT: 0123. 281. 4469