" Mùa nhớ gọi tên anh " - Thơ Phương Liên - Phó CT Hội TS Lâm Đồng. Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 01:00 02/05/2017 Lượt xem: 577

 

 

MÙA NHỚ GỌI TÊN ANH

 

 


Phương Liên

 

Hạ trở mình... 
Dỗi hờn Ve rả rích! 
Phượng nhoẻn cười 
Thắp lửa đỏ sân trường 
Tà áo trắng vội vàng vương sợi nắng 
Bối rối mắt ai... 
Nhịp thở mùa thi...

 

Đang oi ả... 
Cơn mưa về bất chợt! 
Tiếng giao mùa khắc khoải vỡ không gian
Xoà tay đếm 
Ta qua bao năm tháng... 
Bóng sân ga... 
Còn in dáng con tàu...

 

Anh ra trận 
Để trong em mùa nhớ! 
Nỗi dâng đầy kỷ niệm chẳng thể đong
Ngày ây... 
Bài thi chua ráo mực 
Người ra đi... 
Quên lối cũ 
Nơi về!

 

 

 

 

Rừng Trường Sơn đã bao mùa thay áo 
Tuổi xuân xanh 
Hoà quyện với hương trời! 
Máu thấm đỏ 
Mô anh hoa cỏ dại 
Anh không về... 
Khắc nỗi nhớ tim nhau...!

 

Chiến tranh lùi xa vết thương chẳng bớt đau! 
Nhức buốt mãi... 
Mỗi mùa rừng thay lá! 
Anh không về 
Gửi thân nơi xứ lạ! 
Gọi tên anh... 
Mùa nhớ mãi giăng giăng...

 

 

Cao nguyên. 1-5-2017

Phương Liên - Phó CT Hội TS Lâm Đồng

Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan