TỰ HÀO EM LÀ LÍNH TRƯỜNG SƠN
(Kỉ niệm 58 năm ngày TTTS – ĐHCM, 19/5/1959 – 19/5/2017)
Ngày nhập ngũ em mười bẩy
Con gái đương thì bẻ gẫy sừng trâu
Vai gầy dáng nhỏ da nâu
Xung Phong* cứu nước hát câu quân hành.
Nguyện thề dâng hiến tuổi xanh
Đâu cần em có, đã thành bài ca.
Chiến trường khói lửa xông pha
Thề chưa hết giặc thì ta chưa về.
Noi gương truyền thống “hai Bà**”
Nữ nhi tiếp bước ông cha lạ thường
Năm năm dầu dãi gió sương
Bạt đồi xẻ núi mở đường Trường Sơn.
Đạn bom, mưa nắng chẳng sờn
Tuổi xuân dẫu gửi Trường Sơn xá gì.
Để thông từng chuyến xe đi
Lúc san lấp hố, khi thì phá bom.
Chẳng hề toan tính thiệt hơn
Cứu đường ! Thông tuyến là ôm nhau mừng.
Em là con cháu Bà Trưng
Tự hào là lính Trường Sơn một thời.
____________
*Thanh niên xung phong.
** Bà Trưng, Bà Triệu.
Tháng 5/ 2017
Hà Đỗ Tú.
ĐT: 0169.452.8950.
Trưởng BLL C442 TNXP TS tỉnh Thái Bình