" Vầng sáng anh linh" - Thơ Nguyễn Thái Long

Ngày đăng: 10:25 05/05/2017 Lượt xem: 501

THƠ CCB NGUYỄN THÁI LONG

 

 

 

Tác giả Nguyễn Thái Long

 

 

 

 

VẦNG SÁNG ANH LINH

(Viếng bạn)

 

Đại đội trăm người tập hợp
Ba lô, súng đạn lên đường
Một nửa đã không về nữa
Bạn tôi nằm lại cánh rừng

 

Thắp nhang viếng người đồng đội
Nghĩa trang bia mộ xếp hàng
Chết vẫn nằm trong đội ngũ
Rừng chiều mưa lạnh Trường Sơn

 

Tóc mình giờ nhiều sợi bạc
Bạn còn mãi tuổi hai mươi
Hồn thiêng lặn vào sông núi
Ngàn năm xanh đất, xanh trời.

 

 

 

30/4/2017

CCB Nguyễn Thái Long

 

 

tin tức liên quan