Chính ủy của tôi - Phạm Quốc Thịnh

Ngày đăng: 04:32 19/09/2026 Lượt xem: 9
       CHÍNH ỦY CỦA CHÚNG TÔI

(Kính tặng Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, nguyên Chính ủy Trung đoàn 515)
 
Quốc Thịnh
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn – Thanh Hóa
 

Người Chính ủy của chúng tôi
Luôn luôn thương yêu những người đồng đội
Rừng Trường Sơn nắng mưa tắm gội
Nét hào hoa, đức độ - một con người.
 
Người Chính ủy của chúng tôi
Năm tháng chiến tranh hằn sâu nỗi nhớ
Bát cơm đang ăn anh đành bỏ dở
Vẫn hỏi rằng: “Đường thông xe chưa?”.
 
Người Chính ủy của chúng tôi
Những vần thơ với trang đời đang mở
Những nụ cười đong đầy duyên nợ
Mà lắng sâu đằm thắm tháng ngày.
 
Người Chính ủy của chúng tôi
Xắn quần lội nơi cung đường đang mở
Và biết bao những đêm dài trăn trở
Chiến sỹ của mình có được niềm vui?
 
Người Chính ủy của chúng tôi
Thương chiến sỹ bao đêm dài không ngủ
Đường Trường Sơn nối hai đầu thương nhớ
Bước chân vẹt mòn đôi dép cao su.
 
Người Chính ủy của chúng tôi
Những tháng năm bom đạn kẻ thù
Hòng cắt đứt đường Trường Sơn huyền thoại
Chính ủy của tôi băng sông lội suối
Nối cung đường nối những ước mơ.
 
Người Chính ủy của chúng tôi
Không quên được tình thương yêu chiến sỹ
Như người thân, như bạn bè tri kỷ
Ghi mãi trong tôi hình ảnh một con người.
 
Tôi nhớ hoài người Chính ủy của tôi...
 
               
 
 


tin tức liên quan