Chùm thơ - Nguyễn Đình Hợp

Ngày đăng: 03:14 16/09/2026 Lượt xem: 20
MÙA THU NHỚ BƯỚC QUÂN HÀNH
 
Ôi vui quá một mùa thu lịch sử  
Nắng Ba Đình hòa những niềm yêu  
Ta bước đi trên đường phố giáng chiều  
Mùi hoa sữa nồng nàn bao kỷ niệm
 
            Bỗng ùa về bao niềm thương mến  
            Của một thời mê mải chiến trinh  
            Một thời quyết dành trọn sức mình  
            Cho Tổ quốc - tương lai đất nước
 
Đường hành quân băng ngàn lên phía trước  
Dốc đá cao, áo thấm ướt mồ hôi  
Vượt ngầm sâu, mưa mãi không thôi  
Cơn đói lả, với gió trời quất mặt
 
           Bom đào sới, lòng ta quặn thắt  
           Thương đồng bào, cùm xích xiềng gông  
           Máu đổ thấm loang trên cánh đồng  
           Giục ta đánh đuổi không còn bóng giặc
 
Vượt Trường Sơn đèo cao mây giăng mắc  
Ba lô nặng mà lòng dạ sắt son  
Dép cao su mòn, chân chồn bước 
Đi cứu nước, vì miền Nam ruột thịt
 
          Lời Bác gọi vang trong tim thắm thiết  
          Nắng Trường Sơn hong khô nỗi nhớ nhà  
          Anh vẫn đi vì miền Nam thiết tha  
          Để Tổ Quốc nở hoa ngày thống nhất.
 
                    Ninh Bình, 12/9/ 2026

KỶ NIỆM TRẠI SÁNG TÁC BA
 
Chút tình gửi tới bạn phương xa
Giữa buổi hoàng hôn dưới ánh tà
Thỏa dạ bao ngày say mực bút 
Hài lòng mấy bận hát đồng ca
Dòng thơ kể lại Trường Sơn cũ 
Truyện ngắn khơi nguồn Trại viết ba
Chiến sỹ tô hồng trang sử sách
Tình yêu Tổ Quốc rộng bao la
 
              Phong doanh 14/9/2026

     RA ĐI – TRỞ VỀ
Viết khoán thủ theo hai câu thơ của Thượng tướng Trần Văn Trà
 
RA chiến trận với tấm lòng yêu nước
ĐI không ngừng theo dấu bước cha anh
HAI bàn chân nâng nhẹ bước quân hành
BÀN chân ấy quen màu xanh ruộng lúa
 
             TAY chai sạn đã cầm cày cầm búa
             TRẮNG bao đêm nung nấu chí căm hờn
             TRỞ trăn mãi, quyết dấn bước đi lên
             VỀ với Đảng, dựng xây nên đất nước
 
MỘT dân tộc có lời thề Sát Thát
DẢI Trường Sơn nắng rát với gió Lào
GIANG sơn này đã trải mấy gian lao
SAN sẻ áo, đào mồ chôn quân giặc
 
            Cuộc hành quân kéo dài cùng đất nước
            Nay đã vẹn tròn Tổ quốc hùng anh…
            “Trăng xưa, hạc cũ, dòng sông lặng
            Mây nước yên bình, thiên mã thăng”*
----------------------
* 2 Câu thơ của Thượng tướng Trần Văn Trà
 
           Phong doanh ngày 15/ 9/ 2026

                    Nguyễn Đình Hợp
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn, Chi hội Hà Nam

tin tức liên quan