Chùm thơ - Phạm Hiền

Ngày đăng: 03:19 14/09/2026 Lượt xem: 13
           HIẾU THẢO 
 
Khi ta dâng miếng ngon về bên gối mẹ 
Là lúc tạ lỗi với người nghĩa nặng, ân sâu 
Ôi cuộc đời ai biết được bao lâu 
Để có được những lần dâng kính mẹ. 
 
Và có thể ngày kia ta về trễ 
Người bỏ ta, đi không một tiếng trách hờn 
Chính là lúc lòng ta như con trẻ 
Khóc với cười ai hiểu được ta hơn. 
 
                            9/9/2026.
 
         MÙA THU 
 
Trên trời, biêng biếc màu xanh 
Làn gió, nhè nhẹ bên cành cúc thơm 
Trái hồng nhờ gió đưa hương
Trong em sống động hương nồng mộng mơ 
Say sưa khúc nhạc đang chờ 
Cây bàng thay áo, gió đưa nhẹ nhàng 
Thiệp hồng, ta sánh phượng loan
Chúc nhau chén rượu hân hoan đậm đà 
Đó là thu đến mọi nhà 
Mùa thu hạnh phúc, chan hòa bên nhau.
 
                         9/9/2026.
 
       HƯƠNG CỐM 
 
       Đôi ta đi ngắt lúa non 
Đem về lùi bếp, vo tròn hương say 
     Ráng chiều, thêm hạt mưa bay 
Cốm thơm như đã thấy say trong chiều 
       Trời thu nghiêng bóng liêu xiêu 
Hương thu ,hương cốm thêm nhiều yêu thương.
 
                        10/9/2026.
 
          SỐNG ĐẸP 
 
Sống đẹp là mến mọi người 
Chăm chỉ lao động, không ngơi luyện rèn 
Coi trọng tiết kiệm thời gian 
Học người, giúp bạn để làm thiện nhân
Chung thủy, hiếu nghĩa, ân cần 
Cộng đồng như thể người thân trong nhà 
Trước sau ăn ở thật thà 
Không bon chen, chẳng lọc lừa hại ai 
Không để tiếng xấu cho đời 
Ấy là sống đẹp nhắc tôi gắng làm.
 
                     10/9/2026.

                        
 Phạm Hiền
     Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan