BỐN MÙA CHUYỂN TIẾT
"điệp từ XUÂN HẠ THU ĐÔNG chuyển đổi"
ĐÔNG - XUÂN
ĐÔNG qua XUÂN tới viết vần thơ
XUÂN chớm ĐÔNG đi nắng hé chờ
Huynh hữu ĐÔNG XUÂN bao hớn hở
ĐÔNG XUÂN bè bạn mấy...thờ ơ
XUÂN về ĐÔNG rút cho mình nhớ
ĐÔNG hết XUÂN lai để bậu nhờ
Mới vậy ĐÔNG XUÂN trao tiết ở
XUÂN ĐÔNG giao hoán đổi ngay giờ
XUÂN - HẠ
XUÂN qua HẠ tiếp đến ngay giờ
HẠ ngóng XUÂN giao rộn ý thơ
Để HẠ níu ghì XUÂN bỡ ngỡ
Cho XUÂN kết nối HẠ thờ ơ
XUÂN vui HẠ chán lòng than thở
HẠ thích XUÂN buồn dạ ngẩn ngơ
Tiết đổi thay mùa XUÂN HẠ nhớ
Đào XUÂN sớm chuyển HẠ mong chờ
HẠ - THU
THU về HẠ rút gọi nàng thơ
HẠ chuyển sang THU cặp bến bờ
Phượng đổi cúc qua THU HẠ nhớ
THU vào HẠ ngóng cốm xanh mơ
Bây giờ HẠ gọi THU khơi nắng
Bữa nọ THU vời HẠ nối tơ
HẠ hết giao THU tình nghĩa nợ
Hương sen HẠ gói cốm THU chờ
THU - ĐÔNG
THU chuyển ĐÔNG về rộn ý thơ
ĐÔNG nay đã tới gặp THU giờ
THU ĐÔNG /Hữu Hảo quen hôm nớ
Kết Chặt /ĐÔNG THU biết bữa dờ
ĐÔNG nhận THU giao thời vẫn dở
THU đi ĐÔNG lại tiết đang chờ
Heo may gió bấc THU ĐÔNG mở
ĐÔNG giá buồn THU thật chẳng ngờ
Tg: Nguyễn Đức Long
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn