ĐÀ NẴNG VÀO THU
Nón mây che đỉnh Bà Nà,
Mơ màng sương chiều Non Nước
Hải Vân nắng vàng sơn cước,
Hội An gió gọi thu về.
Sông Hoài lướt nhẹ thuyền ghe,
Lung linh hoa đăng phố cổ,
Đèn lồng-Những ngôi sao nhỏ,
Lời thì thầm của thời gian.
Viên gạch lõm mặt dấu chân,
Cô gái Chăm Pa bán vải,
Đoàn tàu những người thương lái,
Vấn vương hương cao lầu mì.
Chùa Cầu lặng lẽ uy nghi,
Gác cổng thời gian trầm tích,
Ngỡ ngàng bước chân du khách,
Cổ tích nhưng không già nua.
Thuyền trôi ngang dọc rừng dừa,
Xanh trời,xanh mây,xanh nước,
Em cười tươi trong ánh mắt,
Môi hồng tình thu mênh mang.
Một ngày Đà Nẵng - Hội An,
Cho ta bao điều mong ước,
Ra về ngoái đầu chậm bước,
Ngập ngừng trăng ngời thu sang.
Đà Nẵng,9/2026
Đậu Trung Thành
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn