Chùm thơ - Hoàng Minh Đức

Ngày đăng: 09:35 18/09/2026 Lượt xem: 8
 CHÍN NGỌN NẾN BAY MẦU NĂM CŨ
 
Cháu tôi vươn vai đứng dậy với tay tận trần nhà
Cháu sành điệu muốn vươn lên để tập làm người lớn
Đôi má phây phây ửng hồng như màu của quả táo chín
Trên mặt chiếc bàn học vẫn in hình chín ngọn nến lung linh
Bỗng bừng sáng như cánh chim tập bay khi mùa xuân mới đến.
 
    MỘT MÀU ÁO TRẮNG TÔI YÊU
 
Trắng trong như ánh nắng sớm, chiều mùa xuân,
Nối tình người thầy thuốc với mọi kiếp nhân gian
Một màu soi thấu tận tâm can của bao con người,
Như ngà, như ngọc, thủy chung vương vấn tình đời
Một màu lương y thanh bạch, một trời yêu thương!
 
      THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG ƠI
 
Hết nắng cháy đến nhà trôi, cả làng quê ngập nước
Con trâu sục mõm xuống bùn tìm ngọn cỏ, thở phì phò
Nước nối với trời, đàn gà con mất mẹ bỗng kêu chiếp chiếp
Chân sóng bập bềnh mái ngói, thiên nhiên lấy phận người đùa giỡn
Miền Trung chống chọi với trời, tình người đắp điếm thương nhau.
 
             CÔ GÁI DẪN ĐƯỜNG
 
Khi đoàn xe quân giải phóng đến Trà Mi không biết lối đi
Mệnh lệnh của Đại tướng: thần tốc, táo bạo, bất ngờ
Đoàn quân tiến lên ào ào như vũ bão
Thời gian là máu, là vàng, phải tranh thủ từng phút, từng giây
Cô nhảy lên xe dẫn đường vào dinh Độc Lập.
 
                   CTV. Hoàng Minh Đức
Xóm 2, thôn Minh Lệ, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị
tin tức liên quan