" Mẹ Việt Nam anh hùng " - Thơ Thiếu tướng Hoàng Kiền

Ngày đăng: 05:58 09/05/2017 Lượt xem: 515

 

THƠ THIẾU TƯỚNG HOÀNG KIỀN

 

 

MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

 

(Viết nhân lần thăm viếng Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Nam)

 

 

 

 

Chẳng ai mong muốn sinh ra
Để cho hậu thế lập ra Tượng đài
Việt Nam chữ S nối dài
Toàn dân đánh giặc gái trai một lòng
Tiễn con ra trận mẹ mong
Hoà bình thống nhất non sông trở về
Chiến tranh bom đạn bốn bề
Con đi, đi mãi mải mê nơi nào
Giặc tan đất nước tự hào
Hàng triệu người mẹ thao thao mắt mờ
Nhìn ảnh bên bát hương thờ
Chồng, con đến cháu dưới cờ hy sinh
Thắt tim đứt khúc ruột mình
Đau thương hun đúc tôn vinh kết vào
Quê hương Đất nước đẹp sao
Mười vạn BÀ MẸ được trao Anh hùng
Quảng Nam miền đất kiên trung
Mười một nghìn mẹ Anh hùng Việt Nam
Mất con dẫu chỉ một lần
Nỗi đau nước mắt nghìn lần chảy chan
Nghe về Mẹ Thứ gian nan
Một rể, hai cháu, chín con đi rồi
Còn đâu nước mắt để rơi
Kết tinh tụ lại giữa trời Quảng Nam
Tôn nghiêm bề thế vững vàng
Tượng đài Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

 

 

Quảng Nam ngày 9/5/2015

Thiếu tướng Hoàng Kiền

tin tức liên quan