QUẢNG TRỊ ANH HÙNG
Thi hành hiệp định Giơ ne vơ
Hai miền Nam Bắc chia đôi bờ
Dòng sông Bến Hải ngăn giới tuyến
Hiền Lương cầu nối, vạch giữa tô
Diệm Nhu chống cộng rõ điên cuồng
Máy chém lê đi khắp mọi phương
Truy lùng cán bộ nằm bí mật
Máu chảy đầu rơi nỗi đau thương
Nghị quyết Mười lăm Trung ương ra
Cách mạng Miền Nam bước tạo đà
Phong trào đồng khởi lan rộng khắp
Mỹ đổ quân vào cướp nước ta
Bến Hải đôi bờ thành chiến tuyến
Hàng rào điện tử "Mắc" lập nên
Sức mạnh hai phe dồn tổng lực
Mỹ thay chiến lược đã ba lần
Một vùng đất lửa đạn bom rền
Dốc Miếu, Cồn Tiên nối Khe Sanh
Thành Cổ pháo, bom cầy tan nát
Giành giật trong tám mốt ngày đêm
Chẳng có nơi đâu sánh đất này
Nghĩa trang liệt sỹ đã dựng xây (*)
Trường Sơn, Đường Chín cùng Thành Cổ
Ba vạn người con mộ nơi đây
Cổ thành xanh cỏ đỏ hương bay
Dòng sông Thạch Hãn nước mãi đầy
Hồn thiêng đất Việt ngời sông núi
Hoà quyện nơi này sáng trời mây
Hành trình thăm lại chiến trường xưa
Rực lửa trưa hè nắng đón đưa
Tri ân đồng đội qua Quảng Trị
Dâng nén tâm hương quyện lời thưa.
-------------------------------------------------------------------
(*) Toàn tỉnh Quảng Trị có 72 nghĩa trang trong đó có 2 nghĩa trang cấp Quốc gia là Nghĩa trang Trường Sơn và nghĩa trang Đường 9.
Hoàng Kiền
|