Nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890-19/5/2017)
và kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống mở đường Trường Sơn ( 19/5/1959- 19/5/2017). Xin
gửi đến Ban biên tập Báo điện tử TW Hội và bạn đọc những vần thơ viết về Bác và Trường Sơn.
Lê Trung Khiên: Hội viên Hội VHNT TS
ĐC: Huyện Yên Định, Thanh Hóa
ĐT: 0912384909
Trích trường ca:
VỚI ĐẢNG BÁC HỒ
…..
Ôi thiêng liêng
“ Không gì quý hơn độc lập tự do”
Cả nước hành quân theo lời Bác gọi
Vinh quang thay Hồ Chí Minh, thời đại
Xẻ dọc Trường Sơn lớp lớp lên đường
Tất cả vì miền Nam, tất cả cho chiến trường
Miền Bắc hậu phương, sức người, sức của
Miền Nam thành đồng, chiến công rực rỡ
Bác vui lòng khen ngợi cháu con
Mỗi khi Tết về, giao thừa đón Xuân
Bác chúc Tết đồng bào cả nước
Mỗi vần thơ Người vạch đường chiến lược
Là niềm tin, sức mạnh vượt khó khăn
Giữa Thủ đô, Bác sống giản dị ngôi nhà sàn
Dành khối óc, con tim xây dựng nước
Truyền niềm tin, sức mạnh chống Mỹ cứu nước
Quốc tế, bạn bè hướng về miền Nam
Ôi, sáng Thu nay đau nhói triệu con tim
Bác ra đi gặp Lê Nin, Các Mác
Vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc
Non sông, đất nước ta đã sinh ra Người
Bảy chín mùa Xuân, suốt cả cuộc đời
Người cống hiến, vì dân, vì nước
Vì Chủ nghĩa xã hội, tự do, độc lập
Cả nước nguyện thực hiện điều Bác mong
“ Cuộc chiến tranh dù phải kéo dài bao năm
Kháng chiến chống Mỹ nhất định thắng lợi
Tổ quốc ta sẽ thu về một mối”
Nam, Bắc một nhà, lời Di chúc thiêng liêng
Đánh Mỹ chiến công nở rộ hai miền
Hà Nội mười hai ngày đêm, trận “Điện Biên Phủ”
Lời tiên đoán của Người trở thành bất tử
Buộc kẻ thù ký Hiệp định Paris
Sáng Xuân nay, Xuân vui đến diệu kỳ
Chiến dịch Hồ Chí Minh hoàn toàn thắng lợi
Thỏa niềm khát khao, Bác hằng mong đợi
Giải phóng miền Nam, đất nước rợp cờ hoa
Niềm vui dâng trào, vang mãi khúc ca
“ Như có Bác trong ngày vui đại thắng
Bốn lăm năm từ ngày có Đảng
Thống nhất non sông, một mối thu về
……..
Xuân 2005,
Thu 2010
ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN
Trường Sơn ơi! Con đường vĩ đại
Tuyến dọc, tuyến ngang xẻ núi, vượt đèo
Những người lính đã làm nên huyền thoại
Nối hậu phương tiền tuyến thân yêu
Đường Trường Sơn lớn lên trong gian khó
Tôi luyện trong lửa đạn chiến tranh
Con đường là thiên anh hùng ca bất tử
Là niềm tin yêu, khát vọng hòa bình
Năm tháng đi qua mãi mãi không quên
Có một tuyến đường, một thời đánh Mỹ
Có một thế hệ đã tạc vào thế kỷ
Mở đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh
Biết bao người đã chiến đấu, hy sinh
Giữ mạch máu giao thông liền một dải
Đã làm nên kỳ tích, kỳ quan, huyền thoại
Đường 20 nối Đông - Tây Trường Sơn
3/1974