VIẾNG TƯỢNG ĐÀI LIỆT SỸ TRƯỜNG SƠN
Thơ: Thiếu tướng Hoàng Kiền
Đôi lời chia sẻ của tác giả: Nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 58 năm ngày mở đường Trường Sơn - ngày truyền thống của Bộ đội Trường Sơn. Sáng nay 18 tháng 5 năm 2017 Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam tổ chức lễ dâng hương kính viếng anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sỹ Trường Sơn tại Tượng đài Liệt sỹ Trường Sơn. Vinh dự được tham gia buổi lễ - Lòng tôn kính và niềm tự hào đã cho tôi xúc cảm để cảm tác đôi vần:
Chiến tranh nay đã lùi xa
Con đường huyền thoại bài ca dâng đời
Trường Sơn rực lửa một thời
Ngàn năm vẫn mãi sáng ngời chiến công
Bộ đội thanh niên xung phong
Dân công hoả tuyến mở thông con đường
Vận chuyển chi viện tiền phương
Quân dân ba nước Đông Dương diệt thù
Đạn bom khói lửa mịt mùng
Luyện tôi ý chí nấu nung phi thường
Hiệp đồng chiến đấu kiên cường
Hai vạn người ngã xuống đường Trường Sơn
Tuổi xanh dâng hiến nước non
Tượng đài Liệt sỹ mãi còn ghi danh
Dâng lên các chị các anh
Nén tâm hương mãi kết thành lòng son
Đường Trường Sơn - Hội Trường Sơn
Truyền thống, tình nghĩa vẹn tròn thuỷ chung.
Hoàng Kiền