"Có phải hè về" - Thơ Nguyễn Phương Liên, Lâm Đồng - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 09:18 25/05/2017 Lượt xem: 481

 

 

 

CÓ PHẢI HÈ VỀ ?

 

(Nhớ ngày tạm biệt gia đình lên đường nhập ngũ 20-5-1971)

 

 

 

 

Tiếng ra rả...
Xé bung khoảng trống! 
Ve than thân... 
Ai Thắp lửa đỏ sân trường?
Ngập ngừng 
Cánh phượng hôn lên tóc...
Giật mình...
Vương xuống áo em!

Dấu nỗi nhớ tận cùng trang vở 
Tuổi học trò... 
Ngày ấy trôi qua! 
Em xâu chuỗi dệt từng kỷ niệm 
Thương " Ngày xanh lưu bút "
Nhạt nhòa...!

Tháng ,năm... 
Chắt chiu như hạt thóc... 
Chưa đông sữa 
Như Nàng Bân ...
Đợi cái rét tháng ba... 
Như mẹ đợi... 
Con về mùa Thắng trận 
Như xuân về... 
Cho Đào nở bung hoa!

Tháng 5 với tôi... 
Nghẹn lời câu hát... 
Nỗi nhớ hè về hay
Tiếng vọng mẹ ơi...! 
Tháng 5...
Cho nước mắt ai rơi... 
Để khoảng trống... 
Ve thương hoài nức nở...!

 

 

Nguyễn Phương Liên – Lâm Đồng

Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

 

tin tức liên quan