Sốt rét rừng - Hoàng Sỹ Khiêm

Ngày đăng: 10:04 30/12/2021 Lượt xem: 184
SỐT RÉT RỪNG
 
Đêm Trường Sơn tiếng mưa rừng gầm thét
Trong lán trại tôi nằm co sốt rét
Run bắn người trong cơn sốt bàng hoàng
Đội trời mưa cô y tá vội vàng

                 *
Uống ký ninh đâu có lui cơn sốt
Đầu choáng váng quỷ thần nhe nanh vuốt
Chân tay gầy lẩy bẩy mắt bị hoa
Tôi mơ màng thấy mẹ ở quê nhà

                 *
Bát cháo hoa tôi toát mồ hôi hạt
Bên kia đồi nghe vọng vang tiếng hát
Trong hai ngày đủ bốn phát tiêm mông
Sáng ngồi dậy mặt trời hé phương đông
                  *
Giờ nhớ lại bát cháo hoa thuở ấy
Viên ký ninh kỷ niệm tháng ngày
Sốt rét rừng một thuở ở Trường Sơn

Nghĩa đồng đội có gì đáng quý hơn.

                           Hoàng Sĩ Khiêm
tin tức liên quan