"Điều ước giản đơn" - Thơ: Bùi Huy Đức

Ngày đăng: 01:18 04/01/2022 Lượt xem: 280
     Là thế hệ sau của sư đoàn 472, tôi rất cảm động khi được xem đoạn VideoClip Lễ khánh thành bia lưu niệm của Sư đoàn tại xã Cà Dy , Nam Giang, Quảng Nam.
     Xin viết đôi dòng cảm xúc từ trái tim mình gửi đến các thế hệ đồng đội Sư đoàn 472.
Bùi Huy Đức
Nhập ngũ năm 1978 Thuộc sư đoàn 334 ( 472 )
 
 

ĐIỀU ƯỚC GIẢN ĐƠN
 
Ước một lần được đến với Cà Dy
Nghe anh kể lúc đương thì xuân sắc
Khi cả nước đang gồng mình chống giặc
Áo thư sinh gấp lại mặc chiến bào
 
Gắn linh hồn nơi cờ đỏ vàng sao
Chân dép lốp vượt đèo cao vực thẳm
Trên môi vẫn nở nụ cười tươi thắm
Tổ quốc trong tim, chiến thắng quân thù
 
Trường Sơn đông mưa gió mịt mù
Nghe văng vẳng tiếng hời ru của mẹ
Thương xứ Quảng bước chân đừng nặng nhé
Mến Nam Giang chia sẻ vắt cơm gầy
 
Muốn nghe anh kể lại những tháng ngày
Đêm không ngủ dõi đạn cày tuyến lửa
Bao đồng đội đi rồi không về nữa
Chuyện tình yêu, cánh cửa khép vô tình
 
Anh bảo, còn khoác áo vải nhà binh
Lòng dạ mãi tạc dáng hình non nước
Tình yêu lớn hỏi có gì sánh được
Chỉ mong sao cho Tổ quốc yên bình
 
Đã qua rồi khói lửa đạn chiến chinh
Nay đất nước đã hòa bình độc lập
Không phân biệt dân tộc nào cao thấp
Người làng Rô ăm ắp tiếng vui cười
 
Ước một lần, một lần giản đơn thôi
Về nơi ấy thăm cái nôi huyền diệu
Bia đã dựng tạc thay lời “ Trung, Hiếu”
Với nhân dân kiêu hãnh đón “Nhâm Dần”
 
Ước thôi anh, em chỉ ước một lần
Vì tất cả đã là xuân đất Việt.
 

Hưng Yên 02/01/2022
Bùi Huy Đức

 

tin tức liên quan