"Chiến thắng biên giới sáng ngời" - Thơ: Lê Anh Vũ

Ngày đăng: 07:57 17/02/2022 Lượt xem: 422
"Chiến thắng biên giới sáng ngời" - Thơ: Lê Anh Vũ

CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI SÁNG NGỜI
LỊCH SỬ ĐẤT NƯỚC ĐỜI ĐỜI KHẮC GHI
NHỮNG KẺ CỐ TÌNH QUÊN ĐI
SO VỚI BÁN NƯỚC CÓ GÌ KHÁC ĐÂU
       Xin phép treo lại nơi đây tâm thơ cũ 3 năm trước như một lời tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến chống quân xâm lược Trung Quốc bảo vệ biên cương Tổ Quốc, bảo vệ sự trường tồn của Dân tộc Việt Nam.
 

VIỆT NAM TỔ QUỐC ta ơi
Nghìn năm lịch sử chói ngời chiến công
Đã là CON LẠC, CHÁU HỒNG
Lịch sử đất nước khắc trong tim mình
Dân ta khao khát hòa bình
Nhưng nghìn năm phải gồng mình chiến tranh
Vì nền độc lập quyết giành
Vì tự do phải đấu tranh đến cùng
Xưa BẠCH ĐẰNG GIANG hào hùng
Nay ĐIỆN BIÊN PHỦ lẫy lừng năm châu
Kẻ thù dù mạnh đến đâu
Đều thua nhục nhã đớn đau kinh hoàng
Tự hào những trang sử vàng
VIỆT NAM TỔ QUỐC huy hoàng của ta …
*
* *
Bốn mươi năm đã trôi qua
Tháng hai mười bẩy nhắc ta ghi lòng
Giặc TÀU giày xéo non sông
Cầu đường, nhà máy, cánh đồng tan hoang
Phố xá, trường học, bản làng
Sáu tỉnh biên giới ngập tràn thương đau
CAO BẰNG, LẠNG SƠN tuyến đầu
“CHI LĂNG THỜI MỚI”, giặc TÀU khiếp kinh
Con cháu Bác HỒ CHÍ MINH
Viết thêm trang sử quang vinh GIỐNG NÒI
CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI SÁNG NGỜI
Lịch sử Đất Nước đời đời ghi công
Xứng danh CON LẠC, CHÁU HỒNG
Không hổ thẹn với Non Sông, Đất Trời
Bạn, thù phân biệt rạch ròi
Bài học lịch sử muôn đời khắc ghi
Những kẻ cố tình quên đi
So với bán Nước có gì khác đâu
Sẽ bị CON CHÁU mai sau
Đời đời nguyền rủa đớn đau tột cùng
*
* *
CHIẾN CÔNG BIÊN GIỚI oai hùng
Trả bằng xương máu, xin đừng lãng quên
Xin đừng vô cảm đạp lên
Bao hồn liệt sĩ CHÁU TIÊN, CON RỒNG
Linh hồn họ mỏi mòn trông
Máu xương họ tô thắm hồng Non Sông
Mười bẩy tháng hai (17/2) họ mong
Truyền thông kỷ niệm ghi công đời đời
Linh thiêng nơi cõi xa xôi
Họ được an ủi ngậm cười với ta …
*
* *
Dân ta vốn lòng vị tha
Sẽ quên thù hận hướng ra hòa bình
Nhưng những mất mát, hy sinh
Quên là vô cảm, vô tình, xấu xa
Sự thật phải được nói ra
Mới là tôn trọng Quốc Gia chủ quyền
Mới là giữ vững bình yên
Mới là ổn định, vững bền tương lai
Giấu diếm lịch sử lâu dài
Là đắc tội với tương lai Nước Nhà
Không chỉ truyền thông nói ra
Mà cần viết sách giáo khoa đàng hoàng
Viết đúng sự thật khách quan
Chiến tranh biên giới sử vàng khắc sâu
Viết để CON CHÁU mai sau
Muôn đời ghi nhớ nhắc nhau tỏ tường …
*
* *
Bảo vệ TỔ QUỐC thân thương
Biết bao chiến sĩ ngoan cường hy sinh
Xin được kính cẩn nghiêng mình
Tri ơn liệt sĩ quang vinh đời đời
Xin được tâm nguyện một lời
Hãy sống xứng đáng với người hy sinh
Trung thực, trọn nghĩa, trọn tình
Vì DÂN, vì NƯỚC hết mình hiến dâng.
--

TP Hồ Chí Minh ngày 16/2/2019
Yêu Toán (Lê Anh Vũ)

 

tin tức liên quan