Những tấm lòng tri ân còn mãi - Hồ Bá Thâm

Ngày đăng: 10:42 04/03/2022 Lượt xem: 204
NHỮNG TẤM LÒNG TRI ÂN CÒN MÃI
 
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, tóc xanh đã bạc
Cuộc sống đời thường áo cơm học hành lo toàn gánh vác 
Ai nhớ ai quên Trường Sơn trên những tuyến đường
Hố bom xưa cỏ cây lên đã phủ kín lành những vết thương
Đường rộng mở xây đời sống mới
Ôi nơi xưa máu ta đã đổ, bao tuổi xuân gửi lại
Những linh hồn bạn bè vẫn bám lấy vách núi, ta luy
Những trọng điểm sống chết từng giây…
Giờ đền đài cháu con ta dựng…
Ôi những tấm lòng thảo thơm tri ân cha ông một thời anh dũng
Làm nên vinh quang và cho hạnh phúc cháu con
“Nghĩa tình Trường Sơn”, trái tim vàng và tấm lòng son
Chắt chiu và góp sức dựng đền đài tưởng niệm
Ai giàu, ai nghèo, ai nhớ, ai quên, ai còn lưu luyến
Mong ước nhiều nhưng ai xắn áo, ra tay
Ôi những tấm lòng gửi trọn niềm tin đáp nghĩa đền ơn âm thầm kết nối từng ngày
Những “Mạnh Thường Quân” giờ ta đã hiểu
Cuộc sống trên đỉnh Trường Sơn nơi núi cao rừng sâu ngút ngàn bao điều còn thiếu
Giờ đã có tượng đài, nhà tường niệm những anh linh
Tiếng chim xưa “khó khăn khắc phục” vẫn còn mãi vọng trong tim
Trời biên giới kết nối chúng mình đôi bên tình ta còn nhớ mãi
ATP đâu có xa, Cà Roòng, A Ki… đây một thời sống mái
Với thú dữ - quân thù lồng lộn trên không
Những má hồng trở thành gang thép đội ngũ điệp trùng
Xuyên thủng đá núi Trường Sơn ra trận
Những đoàn xe xuyên đêm băng ngàn vượt bom thức trắng
Những bài ca hy vọng… nắng tỏa… tràn trề
“Chưa giải phóng miền Nam chúng con chưa thể về”
Những tâm thư hồng gửi mẹ…
Ôi một thời sá chi sức trẻ
Cho nước non xanh dân tộc trường tồn
Và hôm nay cùng lớp lớp cháu con
Lên Đền thắp hương tưởng niệm…
Rưng rưng những anh linh nắng chiều mây trắng trời Cà Roòng - Noọng Ma xao xuyến
Gió ngàn reo đường 20 Quyết Thắng huyền thoại Trường Sơn…
Và không thể quên những tấm lòng… tri ân… còn mãi - vàng son!
 
                                                       HỒ BÁ THÂM
 
 
 


tin tức liên quan