Cuộc chiến tranh buồn - Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 09:10 06/03/2022 Lượt xem: 202
   CUỘC CHIẾN TRANH BUỒN
                    Phan Vĩnh Điển
                    E49 – F471 TS


 
Cuộc chiến nào cũng mất mát đau thương
Nhưng đau sót hơn là hai nước láng giềng
Đã từng là bạn bè thân thiết
Chung một ngôi nhà, lý tưởng, mục tiêu
 
Đáng trách, cả hai bên chiến tuyến
Nhưng đáng trách hơn là kẻ vô ơn
Rước giặc về láng giềng đe dọa
Để mưu cầu lợi ích nhỏ nhen...
 
Chiến tranh đã nổ, nhiều người ngã xuống
Bao công lao xây dựng biến thành tro
Là đau thương, tang tóc, khổ đau
Cho dân tộc và muôn đời con cháu
 
Tôi với bạn cùng học chung một lớp
Chàng trai Nga, bên cô gái Ucraina
Thật buồn cho những người cùng lớp
Sống sao đây, giữa hai bên trận mạc ?
 
Năm xưa, bạn thương chúng tôi
Vừa trải qua trận tuyến đau thương
Đất nước nghèo nên thường chăm học
Ngày mai về dựng xây đất nước...
 
Tôi đã từng là người lính
Thấu hiểu tận cùng những nỗi đau 
Mong thông minh của ngài tổng thống
Dừng chiến tranh để đàm phán hoà bình
 
Chấp làm gì, kẻ vong nhân, bội nghĩa
Để mọi người vui sống, bình yên
Thế giới hoà bình, chung tay đoàn kết
Hạnh phúc, đẹp giầu thân thiện với nhau.
 
                         
Đêm mất ngủ nhớ bạn bè
                         Nga và Ucraina 05/3/2022


tin tức liên quan