Chùm thơ của Lê Vĩnh Lạc

Ngày đăng: 11:36 11/03/2022 Lượt xem: 204
THÁNG BA ĐÃ VỀ.
 
Mồng Tám tháng Ba đã về rồi
Năm nay xin vợ khất quà thôi
Vợ cười, vợ bảo vì COVID
Em cho anh khất một lần thôi!
 
Nhưng mà giao ước phải cam kết
Sang năm em cấm tặng đồ ôi
Năm nay anh tặng hoa hồng vậy
Ôm hoa em đứng hút hương Trời.
 
Sang năm anh tặng đồ trang sức
Hoa kèm quà cáp thêm bữa tươi!
 
                 
01-03-2022
 
     
BỮA TIỆC CHỒNG MỜI
 
Mồng tám qua rồi các bạn ơi!
Ngày vui được bữa tiệc chồng mời
Bạn bè xa, gần COVID chặn
Tối về bật điện trong phòng ngồi.
 
Rượu rót hai ly không đồ nhắm
Bia thì Trời lạnh ngại uống rồi
Nghĩ một lát sau em cười lớn
Còn gói ngô cay rang lại thôi.
 
Đổ ra đĩa men thò tay bốc
Nhai lâu nước mắt chảy đẫm môi
Em vội kéo khăn lau nước mắt
Tiệc này vui, lạ nhất trên đời!
 
Sang năm mình cố lên anh nhé
Ngô cay, nước ngọt thêm trò chơi.
 
           
Ngày 09-03-2022
               Lê Vĩnh Lạc
Hội viên hội: vhnt Trường Sơn
Email: 
levinhlac45@gmail.com
 


tin tức liên quan