"Tổ quốc trùng khơi" - Thơ: Phạm Quốc Khánh

Ngày đăng: 08:48 15/03/2022 Lượt xem: 258
TỔ QUỐC TRÙNG KHƠI
(Kỷ niệm 34 năm cuộc chiến đấu bảo vệ Trường Sa
10 năm chuyến thăm Trường Sa)

 
Khai thuỷ đã từng non sông
Rừng biển nhà ta giống Tiên Rồng
Con đem xương máu vun đắp giữ
Cháu đàn sải bước nối cha ông
Mồ hôi đổ núi cao biển rộng
Nắng mưa hoa trái cá tôm
Luống cày như những dòng lịch sử
Tô vàng sắc lúa trĩu bông
Cần mẫn tảo tần khuya sớm
Thương đồng bào
Nhân ái bốn phương
Ta chỉ thạo tay cày cuốc
Mà sao kẻ cướp rập rình
Lớp lớp tham tàn vùi xác
Gió tung cờ đỏ trời xanh
Tay ta quăng chài thả lưới
Rào cho phên dậu thêm dày
Khi xưa Mẹ Cha cắm vội
Đâu màng li đất nhà ai
Sao kẻ láng giềng khốn kiếp
Cha ông chúng quá nhục không dạy lại
Để thằng con tái nhiễm cuồng ngông
Tràn qua biên giới
Cướp lấn biển Đông
Bao mối nhục, tham dày thêm nhục
Biên cương máu vẫn lưu dòng
Lòng ta hoà hiếu
Mà dạ chúng tham tàn
Cướp Hoàng Sa
nợ còn chưa trả
Lại Gạc Ma pháo súng tràn sang...
Chỉ một trái tim
đầy khí phách
Các anh kết
Vòng tròn bất tử
Để Tổ quốc tượng hình
Vĩnh viễn muôn năm
Máu các anh mặn lên từng tấc biển
Mãi mãi thiêng hai tiếng chủ quyền
Đáy sóng xanh bừng bừng hồn Tổ quốc
Muôn nghìn năm đất nước vẹn nguyên!



Nam Định 14-3-2022.
Phạm Quốc Khánh


tin tức liên quan