"Chuyện chữ... Đồng!!!" - Thơ: Trịnh Vinh Hữu (Hữu Thư)

Ngày đăng: 07:14 25/03/2022 Lượt xem: 184
CHUYỆN CHỮ ... ĐỒNG !!!
 
Mới nghe riêng chữ ĐỒNG ai cũng
Tưởng rằng mình hiểu thủng đuôi đầu
Nhưng khi ngẫm trước nghĩ sau
Chữ ĐỒNG thôi ...cũng đau đầu đó nghe
 
Bảng Tuần hoàn Menđêlêep
Nguyên tố Đồng (Cu) được xếp trước Vàng
Cây trồng bị nấm hãy mang
Nước Đồng sun phát (CuSO4) nhẹ nhàng phun lên
 
Hình giống nhau mang tên Đồng dạng
Chồng chị, em gọi bạn Đồng hao
Dân Việt gọi là Đồng bào
Bởi chung một bọc thuở nào sách ghi
 
Đồng lúa đẹp đang thì con gái
Thân căng tròn đứng cái ngậm đòng
Một màu xanh trải mênh mông
Gió chiều thổi nhẹ bềnh bồng sóng xanh
 
Sinh cùng năm Đồng niên, Đồng tuế
Học cùng thầy quan hệ Đồng môn
Đồng hương cùng tỉnh, huyện, thôn
Ra ngoài biên giới tính luôn, nước mình
 
Đồng hành người cùng mình rảo bước
Đồng đội thì anh trước tôi sau
Ngôi sao gắn mũ đội đầu
Công an, Quân đội bên nhau quân hành
 
Đồng chí gọi chính danh trong sáng
Hiến mình cho cách mạng, cần lao
Mục tiêu nước mạnh dân giàu
Cần, kiệm, liêm, chính trước sau tu rèn
 
Đồng bọn, xã hội đen thường gọi
Đã vào đây đừng nói quay đầu
Rượu máu thề độc với nhau
Phải ai tai nấy, thuộc câu : im mồm !
 
Đồng minh giải thích nôm dễ nhớ
Là cùng chung duyên nợ với nhau
Xâm lăng, cướp bóc, làm giàu...
Chiến tranh, cấm vận ....bàn nhau cùng làm
 
Đồng cảm với Đồng cam cộng khổ
Cán bộ khi mới có chính quyền
Ba cùng ăn ở với Dân
Nói sao làm vậy muôn lần Dân yêu
 
Cuộc sống nay có nhiều thay đổi
Gió ngược chiều đã thổi nhiều nơi
Đồng tiền đã vào cuộc chơi
Làm cho mờ mắt nhiều người tham, thâm
 
Bất Đồng đã ngấm ngầm tàn phá
Sự Đồng lòng cũng đã chênh chao
"Đồng sàng dị mộng" len vào
Buôn thần bán thánh, Dân sao Đồng tình
 
Vẫn thầm ước Đảng mình trước hết
Đồng tâm cùng Dân quyết một lòng
Quét phường Tham nhũng : thù trong
NƯỚC NHÀ GIÀU MẠNH, ĐỒNG LÒNG ĐẢNG - DÂN.

 

Trịnh Vinh Hữu (Hữu Thư)
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính



tin tức liên quan