"Giấc mơ xưa" - Thơ: Nguyễn Xuân Tuynh

Ngày đăng: 08:40 18/04/2022 Lượt xem: 258
---------------------------------------------------

GIẤC MƠ XƯA
 
Đêm qua tôi nằm mơ
Giấc mơ thời chiến tranh
Tôi và cô bạn gái
Đưa nhau lên đồi cao
 
Một ngọn đồi Trường Sơn
Trong đêm trăng yên ả
Chúng tôi ngồi với nhau
Bên hồ nước trong xanh
 
Hồ nước được tạo nên
Từ hố bom giặc Mỹ
Nước trong xanh sâu thẳm
Nhuộm đầy ánh trăng khuya
 
Gió nhẹ nhẹ thoảng đưa
Mùi hoa rừng dịu ngọt
Một đêm thật hiếm hoi
Chiến trường không tiếng bom
 
Chúng tôi nói với nhau
Về tình yêu hạnh phúc...
Trao cho nhau nụ hôn
Những nụ hôn dịu ngọt.
 
Bỗng gió lạnh ngoài vườn
Bất chợt thổi vào phòng
Làm tôi tỉnh giấc mộng
Mới hay mình nằm mơ
 
Một giấc mơ tuyệt đẹp
Của một thời chiến tranh
Chúng tôi đã từng sống
Ở Trường Sơn cao xanh.

 


Một đêm tháng 4- 2022
Nguyễn Xuân Tuynh
Ủy viên BCH Hội Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa
(CTV Trang TT&BT Trường Sơn)

 
tin tức liên quan