"Nói với người ở lại" - Thơ: Nguyễn Đức Cơ

Ngày đăng: 06:41 27/04/2022 Lượt xem: 382
---------------------------------------------------
       * Lời giới thiệu: Nguyễn Đình Phương bạn học với tôi tại Trường cấp 2 Xuân Sơn- Đô Lương- Nghệ An. Năm 1974, đang học lớp 10, năm cuối Trường cấp 3 Đô Lương 1, chúng tôi lên đường nhập ngũ chống Mỹ cứu nước. Những ngày chờ giao quân ở huyện, Phương nói với tôi : " Chiến thắng về ta học tiếp và quyết thi đậu vào đại học mi ạ! ". Tôi nói: " Chiến tranh biết khi mô hết, mà chắc chi hai thằng còn sống trở về ". Phương hồ hởi " Chết răng được! Tau nghi là sắp hòa bình rồi, tuyển quân nhiều ra ri. Đến còi, cọt như mi mà cũng lấy, thì chắc là đánh mạnh. Nếu ta không đi đợt ni, thì không còn cơ hội đi Bộ đội nữa mô! ". Nhưng Phương đã hy sinh ngày 27/4/1975, trong đội hình Trung đoàn 273, Sư đoàn 341 tiến vào Sài Gòn, khi tuổi vừa 18. Còn tôi năm 1979 trở về, nhớ lời dặn của Phương tôi đã thi đậu đại học Lâm nghiệp. Ngày nhập trường tôi viết bài thơ này để tưởng nhớ Phương. Kỷ niệm 47 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, cũng là 47 năm Phương nằm lại, tôi đăng lại bài thơ như nén hương lòng gửi Bạn tôi đang nằm tại một Nghĩa trang nơi Đồng Nai xa xôi!
 
NÓI VỚI NGƯỜI Ở LẠI
 
Mình đã về trường học rồi Phương ơi!
Điều ước mong - ta hằng mong ước
Những ngày chờ lên đường đi đánh giặc
Hai đứa minh đã hẹn với nhau
 
Mình về đây còn có Phương nữa đâu
Phương ngã xuống rồi - ngày cuối cùng chiến dịch
Phương ngã xuống trên đường tới đích
Tổ quốc rợp cờ hoa...
 
Mình bồi hồi bước dưới mái trường xưa
Cầm súng chẳng run mà cầm bút mình run nhiều đấy
Phải chăng tâm hồn mình thơ trẻ lại
Khi về với mái trường?
 
Phải chi bây giờ minh vẫn có Phương
Đánh giặc cùng nhau về trường chung lớp
Mỗi sáng mai hai đứa cùng đi học
Cuốc bộ đến trường đố toán, bình thơ
 
Nhưng ước mơ vẫn là chỉ ước mơ
Phương vĩnh viễn làm người ở lại
Phương ở lại giữ nước mình xanh mãi
Cho đàn em phơi phới tới trường
 
Đừng giận hờn gì mình - nghe Phương!
Bao ước mơ của Phương mình sẽ làm tất cả
Nơi quê xa Bạn ơi! Yên dạ
Mình sẽ đi - đi đến đích cuối cùng
 
Ngày hôm nay buổi đầu tiên đến trường
Mình viết bài thơ gửi về nơi ấy
Nói với Phương - Người đang ở lại
Rằng mình đã vào trường...


Đây - Nguyễn Đình Phương mãi tuổi 18 ở Trảng Bom - Đồng Nai 

Nguyễn Đức Cơ
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

 
tin tức liên quan