"Nhớ Trường Sơn" - Thơ: Trường Sơn- Hội VHNT Trường Sơn Thái Bình

Ngày đăng: 08:11 05/05/2022 Lượt xem: 202
------------------------------------------------------------
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI "THI ĐUA TỎA SÁNG TRƯỜNG SƠN LẦN THỨ NHẤT NGÀY 6/5/2022
HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN-ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TỈNH THÁI BÌNH".
 
Tác giả: Trường Sơn- Hội VHNT Trường Sơn Thái Bình. Xin gửi đến các đồng chí và các bạn bài thơ :

NHỚ TRƯỜNG SƠN
( Kính tặng các đồng đội là chiến sỹ Lái xe Trường Sơn thuộc đơn vị Đại đội 10 Tiểu đoàn 61
Binh trạm 33 và các chiến sỹ Lái xe Trường Sơn Đoàn 559 trong những năm chiến tranh ).

 
Đất nước đi qua chiến tranh
Mấy mươi năm rồi tôi vẫn nhớ
Bao đồng đội tôi giữa chiến trường gian khổ
Và những cung đường dọc theo dải Trường Sơn.
 
Ngày ấy chiến trường còn thiếu muối, đói cơm
Phải ăn măng rừng, lá tầu bay... đánh giặc
Tuổi thanh xuân, chúng tôi từ miền Bắc
Tạm biệt quê nhà, đến với Trường Sơn
 
Lính Đại đội 10 quê ở bốn phương
Hà Bắc, Thái Bình, Hải Hưng, Nghệ Tĩnh...
Chúng tôi thân nhau như quê cùng một tỉnh
Cơm vắt, ngủ hầm, gian khổ băng qua
Rừng rậm Trường Sơn đâu cũng là nhà
 
Nhớ bao đêm đưa hàng ra tiền tuyến
Đón giao thừa trên trọng điểm bom rơi
Pháo sáng, bom bi không rời tay lái
Đồng đội hy sinh không kịp dặn một lời
Tất cả cho chiến trường, cho miền Nam ruột thịt !
 
Mỗi độ Xuân về càng nhớ thương da diết...
Đất nước thanh bình ta chẳng gặp lại nhau
Đồng đội bây giờ các anh ở nơi đâu ?
Anh Đảo, anh Tư, em Hồng, anh Quý
Và còn nữa bao nhiêu đồng chí
Lính Xế C.10 Binh Trạm 33
Từng ấy năm rồi, cuộc chiến đã lùi xa
Đường Trường Sơn xưa - con đường huyền thoại
Vẫn hiện trong tôi bao người, nhớ mãi...
Năm tháng hào hùng ta đã sống bên nhau !


 
 
tin tức liên quan