"Lò vẫn cháy củi vẫn nhiều!?" - Thơ: Nguyễn Việt Phát

Ngày đăng: 02:11 05/06/2022 Lượt xem: 180
LÒ VẪN CHÁY CỦI VẪN NHIỀU !?

Đốt lò đã ngót dăm năm (*)
Số quan hóa củi đã hơn trăm rồi
Toàn là “chóp đỉnh” hẳn hoi
Toàn là sao vạch đỏ ngời trên ve
Không còn vùng cấm bao che
Không còn đánh trống dùi que bỏ thùng
Đã thành cái lệ thông thường
Ngóng Kiểm tra họp xem gương nào mờ
Ty vi báo chí trực chờ
Công khai danh tính kẻ nhơ nhuốc hèn
Khai trừ, cảnh cáo trước tiên
Dọn đường tòa án luận tuyên tội đồ
Bao mặt quan hóa mặt mo
Bao tướng lĩnh phải “nhập kho” suốt đời
 
Tưởng như thế quá đủ rồi
Khiến ai lo sợ luật đời phép công
Thế mà sao vẫn như không
Hễ có điều kiện là “hồng” hóa “đen”
Vẫn tham vơ vét bạc tiền
Vẫn ăn dự án địa điền khắp nơi
Vẫn miệng thì nói khơi khơi
Noi gương, học tập, nguyện đời vì dân
Mặc cho cảnh báo khuyên răn
Nhiệm kỳ thì ngắn không ăn cũng khờ...
 
Phải chăng chỉ tại một “lò”
Trên nóng dưới lạnh nằm co chờ thời
Phải chăng nhân nghĩa quá thôi
Phê bình cảnh cáo để rồi như không
Phải chăng nhóm đốt lò hồng
Chỉ là việc của mấy ông công đường ?
 
Để cho tham nhũng hết đường
Toàn dân “kiếm củi” từ phường xã lên
Sự nghiệp cách mạng thiêng liêng
Ai là người đẩy – lật nghiêng con thuyền
“Trăm tay ngàn mắt” thần tiên
Không bằng tai mắt nhãn tiền của dân./.




05/6/2022
Nguyễn Việt Phát

-----------------------------------
(*) Luật phòng chống tham nhũng 20/11/2018

tin tức liên quan