Trên đỉnh Trường Sơn em tắm - Hồ Bá Thâm

Ngày đăng: 05:07 05/06/2022 Lượt xem: 214
TRÊN ĐỈNH TRƯỜNG SƠN EM TẮM
 
 
Em muốn tắm trong tột cùng tự do
Không còn gò bó gì, dẫu là một mảnh
Như đất tự lộ thiên, một phút thánh thần
Hạnh phúc tột cùng tự do gì hơn thế!
 
Sau những trận bom khói bụi đen ngòm,
                             đất bùn tung té tát
Sau những đêm ngày ăn sương nằm đất
Ta tắm mát. Ta thật là ta, gội bỏ bụi trần
Phút lõa lồ giữa khe suối thanh xuân 
 
Ôi bông hoa của muôn bông hoa đẹp nhất
                                                     Trường Sơn
Vầng trăng của muôn vầng trăng đẹp nhất
                                                      thế gian
Phút được khỏa thân ngắm nhìn dù trong mộng
Ngất ngây say!
 
Ai đã hát giữa Trường Sơn ta tú nuy như thế
Ôi nước thánh nước thần trên da thịt mơn man
Dẫu sau này giữa lầu cao thơm lừng
                                     nước mát vòi hoa sen
 
Thì tắm giữa suối rừng Trường Sơn
                              vẫn là kỳ lạ nhất !
 
Đời có lúc phải tháo tung mọi gò bó,
Hòa hết vào thiên nhiên mặt trời nắng gió
Cho tột cùng hạnh phúc tự do
Nào em... tắm… cho anh
Ôi suốt cả một đời thơ!
 
Ôi giữa đỉnh Trường Sơn chỉ một lần như thế
Được “tú nuy”, bừng nở, lõa lồ
Đạn bom nào ngăn được tự do
Ngăn được em tắm trần, ôi bao cô gái!
 
Tuyệt vời là thế
“Một tòa thiên nhiên”
Mấy ai có phút giây lõa lồ cùng rừng núi
Ta tan vào ánh trăng ngà,
                                     tan vào ánh nắng
Mặt trời lên!
 
Tuyệt vời ấy phút thần tiên
Ngất ngây trời đất!
Là ta tắm giữa suối nguồn Trường Sơn
Cho ta nghìn năm trẻ mãi…
 
                                                             
25- 1-2010
                                                            HỒ BÁ THÂM

 

tin tức liên quan