Thơ Nguyễn Phương Nga

Ngày đăng: 04:32 10/06/2022 Lượt xem: 287
Thơ Nguyễn Phương Nga

HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN

Biển về chiều dịu dàng và lặng lẽ
Sóng rì rào, khe khẽ hát lời ru
Sắc hoàng hôn, nhuộm đỏ áng mây mù
Gió nhè nhẹ vi vu dừa vẫy gọi
Biển chiều nay  ! Ôi sao đẹp vậy
Ráng chiều tà đỏ rực , mặt biển xanh
Em cùng anh ra  tắm biển trong lành
Biển êm ả khi hoàng hôn  phủ  xuống
Biển Mỹ Khê, một chiều hè  đẹp lắm  !

 


BÀ NÀ HILLS
 
Bà Nà ai khéo đặt tên ?
Thiên đường hoa lá, cổ kim tuyệt vời
Nhà cao mái chóp chọc trời
Thiên nhiên ban tặng mọi người đến đây !
Thưởng thức cảnh đẹp nơi này
Trời xanh gió mát ,đắm say lòng người
Bà Nà Hills đẹp tuyệt vời   !
Độ cao nghìn mét, mọi người lên đây
Trải mình với gió, với mây
Chia vui với cháu với cây,  hoa rừng
Tuổi già du lịch khắp vùng
Bà Nà điểm hẹn chúng mính đến chơi  !
Ông bà vui thật là vui
Kỷ niệm nhớ mãi trong đời của ta
 

Nguyễn Phương Nga
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Thái Nguyên
Thành viên trang thơ: Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan