"Phú ân nam quê tôi" - Thơ: Nguyễn Xuân Tuynh

Ngày đăng: 06:39 20/06/2022 Lượt xem: 250
PHÚ ÂN NAM QUÊ TÔI

Nhà tôi ở phú Ân Nam(*)
Đường Lầu Ông Huyện xóm làng ấm êm
Có dòng Sông Cái uấn mềm
Đồng lúa thẳng tắp trang lên ngân dài.

Nhớ ai, ai nhớ thương ai
Về đây cùng với trúc mai sum vầy.
Về đây ăn bát canh đầy
Cua đồng, cơm dẻo ngất ngây lòng người.

Đẹp biết bao quê hương tôi
Nông thôn đổi mới nói lời yêu thương
Mặt trời tỏa sáng khu vườn
Xoai thơm, dừa ngọt, mía đường, hồng tươi...

Phú Ân Nam quê hương tôi
Một vùng non nước tuyệt vời người ơi
Quê hương sâu nặng tình người
Còn vất vả vẫn sáng ngời sắc xuân.

Ân Nam hè-2022
Nguyễn Xuân Tuynh
Ủy viên BCH Hội TS tỉnh Khánh Hòa

---------------------------------------------------
(*) - Phú Ân Nam thuộc xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa;
một vùng đất giầu truyền thống cách mạng; xã anh hùng thời đổi mới.


tin tức liên quan