"Chim KƠ-TIA về nguồn" - Thơ: Nguyễn Xuân Tuynh

Ngày đăng: 08:24 06/07/2022 Lượt xem: 227
CHIM KƠ- TIA VỀ NGUỒN
*Kính viếng hương hồn nhạc sĩ Tố Hải

Tố Hải đã đi xa rồi
Dòng sông thương nhớ đôi bờ mênh mông
K ơ- tia nghiêng cánh Dak Rông
Lời ca còn mãi trong lòng chúng ta.
Anh đi trong sáng nắng hè
Tiễn đưa anh cả trời ve tấu dài.
Nhớ anh nhớ một chàng trai
Chiến sĩ giải phóng dậm dài Trường Sơn.
Những năn kháng chiến kiên cường
Tay ôm đàn hát trên đường bom rơi
Trên môi luôn nở nụ cười
Theo bàn chân nhỏ "bốn mùa em đi"(*)
Tám sáu tuổi vẫn như khi
Tuổi đời còn trẻ xuân thì người ơi!
Vẫn ôn đàn hát vang trời
"Ê Va " (**)ngọn lửa với đời nồng say.
***
Tiễn đưa anh sáng hè nay
Lòng tôi nửa tỉnh, nửa say nhớ người.



Nha Trang, sáng 5-7-2022
Nguyễn Xuân Tuynh
Ủy viên BCH Hội Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa

---------------------------------------------------------
(*) - tên ca khúc bốn mùa em đi nhạc sĩ Tố Hải viết về các cô chiến sĩ giao liên trên Trường Sơn.
(**) - bài hát ngọn lứa Ê Va của Tố Hải

TO HAI

tin tức liên quan