"Em có về HÀ NỘI với anh không" - Thơ: Nguyễn Ngọc Hải

Ngày đăng: 10:50 01/09/2022 Lượt xem: 306
EM CÓ VỀ HÀ NỘI VỚI ANH KHÔNG?
 (Thân tặng các chị em nữ chiến sĩ Trường Sơn các đơn vị
thuộc Trung đoàn 8 Bộ đội Trường Sơn các thế hệ).

 
Em có về HÀ NỘI với anh không
Về đất Thăng Long ngắm Sông Hồng
Về với Thủ đô cùng đồng đội
Thăm Lăng Bác Hồ, thỏa ước mong...
 
Em nhớ về HÀ NỘI nhé em
Về đất Cố đô buổi nắng lên
Thưởng thức cafe đêm phố cổ
Ngắm mặt Hồ Tây lúc hoàng hôn...!
 
Cùng là đồng đội thủa Trường Sơn
Các anh mong gặp lại "người quen"
Về đi em cùng lắng nghe nhịp thở...
Thủa đôi mươi "con đẻ" một Trung đoàn
 
Về nhé em về ta nghe khúc khải hoàn
Mảnh đất anh hùng lắm gian nan
Chương Dương xa xưa rừng giáo mác...
Hàm Tử còn đó mãi rạng ngời...!
 
Về nhé em, anh tha thiết nhắn mời...
Những nữ cựu binh một thời xẻng cuốc
Một thời xà beng tay chai sần trầy xước
Nụ cười hiền vẫn rạng rỡ làn môi...
 
Về với anh trong ngày Hội chung vui
Lễ Kỉ niệm "Năm mươi năm thành lập..".
Ôi! Náo nức rất đông vui tấp nập
Những đoàn quân từ muôn nẻo đường xa...!
 
Đêm Hà Đông em vui múa hát ca (*)
Cùng đồng đội thỏa ước mong gặp lại
Trong mắt anh em vẫn là cô gái
Rất kiêu sa như cành lan Trường Sơn...
 
Về nhé em về HÀ NỘI mến thương
Em lại cùng các anh thăm Lăng Bác
Tình thương kính dâng trào như dòng thác
Nồng ấm yêu thương, tha thiết ...Bác Hồ
 
Về nhé em gạt hết những âu lo
Dẫu khó khăn vì cháu con vướng víu...
Chỉ một lần quên đi bao bận bịu
Bởi đời thường thương hết mực chồng con.
 
Về nhé em cùng đồng đội hân hoan
Vui kể chuyện những tháng năm gian khó
Đỉnh U Bò, bản làng Mô ngày đó
Bước chân em in dấu đến bây giờ...!
 
Và Than Uyên tới đỉnh Khau Co
Em còn nhớ lúc ta luy đổ sập
Thương đồng đội kìm lòng không dám khóc...
Để bây giờ nhớ bạn đến ngẩn ngơ...!
 
Về nhé em, anh lại VẼ vần thơ
Kể tiếp chuyện các nàng tiên tắm suối...
Và vẽ tiếp một chiều đi lấy củi
Em lạc rừng...nghe tiếng hú tưởng ma!!!
 
Về nhé em bao đồng đội nơi xa
Nay hội tụ Trung đoàn ta KỈ NIỆM
NĂM MƯƠI NĂM trên con đường cách mạng
Bao chiến công vang vọng những tuyến đường...
 
Về nhé em đem đến những yêu thương
Những sản vật quê hương đầy tình nghĩa
Đồng đội đông vui hãy cùng nhau chia sẻ
Như một gia đình từ thủa ấy - Trường Sơn!
 
Về đi em chẳng ở đâu vui hơn
Khi đồng đội cùng nắm tay múa hát
Ôi thiêng liêng giờ phút bên Lăng Bác
Lửa nhiệt tình thắp sáng trọn niềm tin!
 
Về cùng anh, em nhớ nhé đừng quên
Bao gian khổ đường Trường Sơn nắng gió
Năm mươi năm "tình đầu"... em còn nhớ?
Vẫn nồng nàn thắm đượm một niềm tin...!!!
 
Chị em ơi, mãi ghi nhớ đừng quên
"Thu - Đông này", lên đường về HÀ NỘI (**)
Nào đoàn quân bước đều trong nắng mới
Trầm hùng vang - Truyền thống TRƯỜNG SƠN./.

 

Hà Nội một sớm thu se lạnh (31/8/ 2022)
Nguyễn Ngọc Hải
Hội viên Trường Sơn tại quận Cầu Giấy, Hà Nội

-----------------------------------------
(*) Bảo tàng Đường Trương Sơn thuộc Phường Yên Nghĩa thuộc Quận HÀ ĐÔNG HÀ NỘI.
(**) Thu - Đông này...ý nous mùa Thu hoặc mùa đông năm 2022.


tin tức liên quan