“Nhớ Nhà văn Lê Lựu” – Thơ: Nguyễn Xuân Tuynh

Ngày đăng: 05:04 12/11/2022 Lượt xem: 290
NHỚ NHÀ VĂN LÊ LỰU
 
Từ trong quê nhãn sinh ra
Một nhà Văn có tên là cỏ cây
Lê Lựu Quả thực là hay
Viết văn làm báo đổi thay cuộc đời
Tên tuổi vàng bốn Phương trời
Những tác phẩm của một thời không phai
"Thời xa vắng" tiếng thở dài
Đáy sông đọng lại lòng ai đến giờ?
Chàng nhà Văn tóc bơ phờ
Lao động con chữ chẳng mơ mộng gì
Sống giản dị cho tới khi
Thành danh vẫn chỉ cười khì nét quê
Vẫn như cành lựu đêm về
Tỏa mùi hương nhẹ bên hè vấn vương
Tiên đưa Người ơi - Người thương
Cuối thu còn đọng chút hương trong vườn.


Ngày 10-11-2022
Nguyễn Xuân Tuynh
(nguyên UVBCH Hội Trường Sơn tại Khánh Hòa)

------------------------------------------
Nhà Văn Lẻ Lựu sinh 12 tháng 12 năm 1942, mất 9 tháng 11- 2020 tại Khoái Châu quê nhà

tin tức liên quan