“Người lính già khóc trước mộ con” – Thơ: Hoàng Minh Đức

Ngày đăng: 07:18 23/02/2023 Lượt xem: 310

NGƯỜI LÍNH GIÀ KHÓC TRƯỚC MỘ CON
 
Người lính già giữa đại ngàn Trường Sơn
Mười năm xông pha, mười mùa lá đổ
Suốt mười năm mưa nguồn, nước lũ
Sốt rét rừng rung mái lá từng cơn
 
Người lính già giữa đại ngàn Trường Sơn
Cũng nước suối, cơm vắt cùng chiến sĩ
Cũng hành quân gót chân mòn không nghỉ
Cũng đội đầu những trận bom B.52
 
Người lính già quỳ xuống trước mộ con
Nước mắt người cha, nấm mồ viễn xứ (1)
Đôi vaigầy rung từng cơn nức nở
Phên dậu biên cương, nấm mộ con mình
 
Người lính già trên đỉnh Trường Sơn
Vạch đường cho những đoàn xe ra trận
Đường dọc, đường ngang, đường xuyên rừng rậm
Làm bao tướng giặc khiếp đảm kinh hồn
 
Người lính già, vị tướng của Trường Sơn
Đã khóc con trai trên miền biên ải
Những giọt nước mắt hình trái tim nóng hổi
Đẫm nấm mồ con - đồng đội của mình.
 

Hoàng Minh Đức,
Trường THCS Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
Điện thoại: 0379872648.

--------------------------------------------
(1) Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đã khóc trước mộ người con trai thứ tư là Nguyễn Tiến Quân, đại đội trưởng pháo binh,anh dũng hy sinh khi bảo vệ pháo đài Đồng Đăng ngày 18 tháng 1 năm 1979.

tin tức liên quan