Thơ Hoàng Cẩm Thạch, Nghệ An

Ngày đăng: 03:54 22/03/2023 Lượt xem: 178
Thơ Hoàng Cẩm Thạch, Nghệ An

CON ĐI GÌN GIỮ NON SÔNG
(Kính tặng Mẹ của liệt sỹ Phan Văn Bảo)
 
Con đi bộ đội mẹ ơi,
Trị Thiên khói lửa cháy đồi không tên
Vào binh nghiệp, gác bút nghiên
Giã từ bè bạn sinh viên thuở nào
 
Căm thù, nòng pháo dương cao
Thương con, mẹ ngắm vì sao trên trời.
Con chưa đi hết cuộc đời
Mái nhà nắng dột, mưa rơi thấm giường.
 
Nhìn cha lặng lẽ khóc thương
Làm con chưa trọn đôi đường hiếu trung
Thương người con gái thủy chung
Đêm dài cuộn chiếu, lạnh lùng gối chăn
 
Đôi đường núi cách, sông ngăn
Mẹ đầu thêm bạc, da nhăn, mắt mờ
Thương đàn em, tuổi còn thơ
Thìn, Dần, Tuất, Sửu, Giáp , chưa nên người…
 
Các em hờn tủi cuộc đời
Đắng cay ly tán ngậm ngùi lòng anh!
Được gì sau cuộc chiến tranh?
Tờ giấy bảo tử mỏng manh phận người!
 
Xin đừng buồn nữa mẹ ơi,
Tuổi xanh tô thắm đất trời cỏ hoa
Viết thêm trang sử nước nhà
Hai miền thống nhất mẹ cha vui lòng.
 
Con đi gìn giữ non sông
Mà không giữ trọn giấc nồng mẹ cha
Con không che nổi mái nhà
Các em khôn lớn, thuận hòa yêu thương
 
Rể dâu trọn cả đôi đường
Gia đình hạnh phúc làm gương cho đời
Con về trong gió mây trôi
Chỉ thương cha mẹ một đời vắng con …

 

Yên Thành- Vinh, ngày 17/8/2015
 
ĐẤT NƯỚC TÔI
 
Đất nước tôi bao lớp người ra đi
Tuổi hai mươi xanh niềm mơ ước
Mái tranh nghèo, làng quê mộc mạc
Máu Lạc Hồng chảy trong con tim
 
Đất nước tôi, chưa được bình yên
Biển ngoài kia bao mùa dông bão
Vẫn hiên ngang những người giữ đảo
Nhớ đất liền con sóng vượt trùng khơi
 
Tuổi thanh xuân dâng hiến trọn đời
Hẹn người yêu chờ ngày chiến thắng
Đón anh về , niềm tin khát vọng
trong tiếng quân ca
 

Hoàng Cẩm Thạch
HV Hội VHNT các DTTS Việt Nam
Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Nghệ An
ĐT 0915770597


tin tức liên quan