Thơ Nguyễn Ngọc Hưng, Quảng Ngãi

Ngày đăng: 06:44 05/06/2023 Lượt xem: 148
Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

NGƯỜI ĐẸP
 
Không phải ngày xưa không phải bây giờ
Rồi mai mốt chắc cũng là không phải
Nhưng có điều, một điều thôi: Mãi mãi
Trăng khuyết trăng tròn trăng vẫn là trăng.
 
Không phải thanh ngang không phải thanh bằng
Mà thanh trắc chắc cũng là không phải
Nhưng có điều, một điều thôi: Mãi mãi
Thơ đất thơ trời thơ vẫn là thơ.
 
Trăng khuyết tròn cho kim cổ ngẩn ngơ
Thơ trời đất để đông tây ngờ nghệch
Hồn trăng chẳng tàn vía thơ không chết
Em khóc em cười em vẫn là em...
 
Mở thơ ra xem, mở trăng ra xem
Em một mỉm nghìn đắm say mê mệt!
Nguyễn Ngọc Hưng



GẶP HOA
 
Một phù dung miên man đẹp
Một hồng thắm rực rỡ tươi
Người lỡ mang đôi mắt bướm
Gặp hoa không thể không cười.
 
Những muốn ngợi ca tán tụng
E không đủ ý đủ lời
Muốn choàng ôm hôn thắm thiết
Sợ làm cánh rã hương rơi.
 
Thừa biết hoa kia có chủ
Chỉ là tạm mượn chút thôi
Ghi xong tấm hình kỷ niệm
Nhà ai nấy trở về rồi...
 
Hoa và chủ hoa vui nhé
Chớ hờn gã bướm... hết hơi!

Nguyễn Ngọc Hưng
Số nhà 168, đường 23 Tháng 3,
thị trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.
ĐT: 0255 3861 312


tin tức liên quan