Chùm thơ của Thu Yên (Hà Nội).

Ngày đăng: 05:12 26/06/2023 Lượt xem: 416
CHÙM THƠ CỦA THU YÊN
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn (Hà Nội)
 
 
NHƠ RỪNG
 

Ngồi đây sao bỗng nhớ rừng
Nhớ sao cánh võng cũng từng đung đưa
Hành quân ngày nắng đêm mưa
Đầu dây ai mắc cho vừa sợi thương.
.
Chiều nghiêng, hay sóng du dương
Thì thầm ai? Khéo làn sương sum vầy
Võng hòa nhịp tựa mây bay
Tan cơn sốt rét ủ say môi nồng.
.
Cũng là cánh võng mùa đông
Quán thơ – bỗng thấy rộn lòng cùng nhau
Trường Sơn, cánh võng một màu
Ai quên, ai nhớ, người đâu? Hỡi người
.
Ngậm ngùi thương một phương trời
Đung đưa nhịp võng nhớ thời Trường Sơn.
...
 

TRONG SẮC TÍM BẰNG LĂNG
 
Em đi trên lối xưa
Hoa bằng lăng tím lặng
Màu yêu thương vẫn vậy
Đằm thắm và thủy chung.
Trận địa pháo năm xưa
Giờ công viên sầm uất
Chiều bình yên gió hát
Bâng khuâng từng bước chân.
.
Bình yên và chiến tranh...!
Đọng trong em kỷ niệm.
Tình yêu anh để lại
Trong sắc tím bằng lăng.
 
 
 MÀU HOA CẢI
 
Mỗi mùa hoa cải nở bên sông
Em lại đến thì thầm câu hát cũ
Hoa cải bâng khuâng trong chiều đông lộng gió.
.
Chiến tranh đã đi xa, em đâu còn trẻ nữa
Chỉ màu hoa in đậm mãi trong tim.
 
 
NHỮNG NGƯỜI LÍNH LÀM THƠ
 
Những người lính làm thơ
Gặp nhau trong niềm vui bất ngờ
Thơ đồng đội chung một niềm cảm xúc
Buồn, vui và cả những nỗi đau...
.
Những người lính gặp nhau
Câu thơ gắn vào kỷ niệm
Nhắc người bạn xưa đã không trở lại
Hoá ra là đồng đội của nhau!
.
Để hôm nay chúng tôi thêm gần lại
Những cánh rừng thành những bài thơ
Mỗi trận đánh đồng đội tôi nằm xuống
Vẫn còn đây hình ảnh trong thơ.
.
Con suối chảy nghe... đâu đây róc rách
Ngân nga giai điệu đắm say
Một thời tuổi trẻ tràn đầy
Chảy trong thơ đồng đội hôm nay.


tin tức liên quan